Đó là những hành động đơn giản nhưng giúp mỗi người sống thân thiện hơn với môi trường. Đó cũng có thể xem là một trong những cách hành động vì môi trường để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2011. Việc nhỏ cho môi trường (trang 6-7)
* Anh không là "chủ nhân" của căn nhà nào cả, cũng không chút tài sản, sống lang thang, với niềm đam mê phi vật chất thường là chụp ảnh khói sương, cỏ hoa hoang dại trong trời đất. Tuần rồi anh bảo: mình cũng là người đóng thuế nhé! Anh tự hào về việc đóng thuế với vẻ mặt rất trẻ thơ, hân hoan, đầy trách nhiệm công dân... Cà phê chủ nhật: Thuế khói sương (trang 1)
* Sau 10 năm khuất bóng, Trịnh Công Sơn vẫn còn là hiện tượng. Ca khúc của ông vẫn vang lên ở mọi nơi, quán cà phê bình dân hay sang trọng, trên sân khấu hoành tráng hay ngoài vỉa hè đơn giản với cây guitar... Đã có bao nhiêu ca sĩ hát tác phẩm của ông? Ai hát nhạc Trịnh cũng là mối quan tâm của người nghe Trịnh... 10 năm hát Trịnh (trang 13)
* Đang ở Nhật trong thời khắc của những cơn dư chấn nhưng Nguyễn Quang Hưng lúc nào cũng chỉn chu với cặp sách công chức trên tay. Gương mặt sẵn sàng mỉm cười, đôi mắt nhìn vào máy tính khi một bản tin báo phóng xạ hay động đất rung lên. Trấn an du học sinh trong dư chấn (trang 15)
* Ngày 26-3, thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, nhiều vị đại biểu Quốc hội thống nhất với các chủ trương của Chính phủ trong năm 2011 nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. “Toa thuốc” chống lạm phát cần đúng liều lượng (trang 3)
* “Hiệu trưởng các trường ở Việt Nam phải lo mọi chuyện từ A-Z, từ chuyện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đời sống giáo viên... đến cả công tác PR, quảng bá cho trường mình”. Đó là nhận định của ThS Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tại hội thảo “Người hiệu trưởng trong đổi mới quản lý giáo dục” do Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức sáng 26-3. Tháo gỡ rào cản cho hiệu trưởng (trang 8)
Và nhiều tin bài thời sự, hấp dẫn khác. Mời bạn đọc đón đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận