Đọc gì trên Tuổi Trẻ ngày 24-8?

TTO
TTO

TTO - Ngày thứ sáu tiếp tục nóng với những tin tức, sự kiện thời sự. Đặc biệt những tuyến bài riêng, thú vị của Tuổi Trẻ.

* Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 20-8 các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển và gửi giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sở GD-ĐT để gửi cho thí sinh. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đang tỏ ra sốt ruột vì đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Sốt ruột vì chưa nhận được giấy báo điểm (trang 8)

* Trái ngược không khí giao thương tấp nập trước đây, các cửa khẩu khu vực Móng Cái, Lạng Sơn... giờ gần như bị ngưng trệ hoàn toàn. Lượng hàng hóa tồn đọng của Việt Nam chờ xuất sang Trung Quốc lên đến hàng ngàn container. Tại các khu cửa khẩu Ka Long, Bắc Luân... của khu vực Móng Cái, lượng hàng hóa được bốc dỡ xuống đò xuất sang Trung Quốc rất ít và thường chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn vào đầu giờ chiều. Hàng ngàn container ùn ứ tại cửa khẩu (trang 16)

* Chiều 23-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tiến Thỏa - cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) - cho biết đã nhận được phương án đăng ký tăng giá bán lẻ xăng dầu của hai doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu, với mức giá đăng ký tăng đến 1.200 đồng/lít. Xăng dầu lại nhấp nhổm tăng giá (trang 17)

* Chỉ trong vòng bốn tuần, quân đội Trung Quốc (PLA) đã ba lần thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, một động thái gây quan ngại cho Mỹ và khu vực. Đây là đợt thử thứ ba liên tiếp sau hai đợt thử tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân Đông Phong 41 (DF-41) ngày 24-7 và đợt bắn thử tên lửa đạn đạo JL-2 từ tàu ngầm, một loại tên lửa được đánh giá là cũng có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Mỹ cảnh giác tên lửa Trung Quốc (trang 20)

* Một ngày theo chân đoàn phim truyền hình Bình Tây đại nguyên soái (Hãng phim Cửu Long) đủ thấy sự oái oăm của nỗi bi kịch mang tên “phim trường” khi làm phim về đề tài lịch sử, kéo theo sự vất vả, cơ cực của mọi thành viên. Oái oăm chuyện trường quay (trang 13)

* Không ít phụ huynh có con nghiện game online, bỏ học, ngỗ nghịch... đã ngỡ ngàng nhận ra nguyên nhân của vấn đề lại xuất phát từ những bất ổn tài chính trong gia đình. một cậu bé 13 tuổi, nhà ở TP.HCM, được ba mẹ đưa đến khám bệnh với tình trạng suy nhược thần kinh, hay mệt mỏi, bỏ học vì chơi game online quá nhiều. Tránh căng thẳng khi tài chính khó khăn (trang 9)

* Câu cuối cùng của bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” không nói về Quảng Bình mà kết thúc tha thiết “muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về chung một nhà...”. Câu hát đó của nhạc sĩ Hoàng Vân đã bắt đầu từ câu nói của bí thư Nguyễn Tư Thoan: “Dân Quảng Bình sẵn sàng trút gạo trong nồi cho đồng bào Trị Thiên đánh giặc”. “Muôn người như một gửi về Trị Thiên” (trang 10-11)

Và nhiều bài viết hấp dẫn khác. Mời bạn đọc đón đọc.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất