- Một tuyến đường dài chưa đầy 60 km nhưng mỗi năm có đến 40-50 vụ tai nạn giao thông chết người và hàng trăm vụ va chạm khiến nhiều người bị thương (Xem bài: Xe tải cán chết hai cháu nhỏ, trang 5).
- Bất kỳ người nước ngoài nào sống ở VN đều biết chạy xe trên đường phố vô cùng nguy hiểm vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mỗi khi nổ máy xe, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý những thứ mà mình phải chịu đựng trên đường. (Xem bài: Đừng nói chuyện, nhắn tin khi lái xe, trang 9)
- Nếu là người hâm mộ của Trịnh Công Sơn, đọc chữ “cảm ơn” này chắc là bạn sẽ giận tôi lắm. Bởi lẽ trong hai tuần vừa rồi, nếu phải chọn ra một “sự kiện âm nhạc” rúng động nhiều trang báo và nhiều diễn đàn trên mạng thì nó chắc chắn phải là “sự kiện” Mỹ Linh hát sai lời nhạc Trịnh. (Xem bài: Cảm ơn... hát sai)
Phóng to |
|
Thịt được xử lý ngay trên nền gạch bẩn (ảnh chụp tại một cơ sở của Công ty MH, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương) - Ảnh: H.L. |
- Vào thời điểm cuối năm 2010, giá trung bình một suất ăn khoảng 10.000 đồng. Tuy nhiên, người nấu ăn cho rằng vẫn có thể nấu với giá 9.000 đồng. Giá tiền trung bình một suất ăn này thấp hơn so với giá đĩa cơm bụi trên phố.
Đa số cơ sở nấu ăn cho biết để ký được hợp đồng và duy trì việc nấu ăn tại doanh nghiệp phải chi thêm “phí giao tiếp” trên giá tiền một khẩu phần ăn. Như vậy trên thực tế giá tiền một suất ăn thật sự của công nhân sẽ thấp hơn nhiều so với giá trị trong hợp đồng (Xem bài: Phù phép quanh “suất ăn công nghiệp”)
Mời bạn đón đọc!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận