Hổng biết gia đình các cô, các chú sao chứ ba mẹ cháu hay giận nhau lắm, tận mấy ngày luôn. Khi đó, mấy anh em cháu mà xin tiền mẹ đóng tiền học thì mẹ nói: “Lại chỗ ba mày mà lấy!”. Xin ba thì ba nói lại chỗ mẹ. Khổ thế đấy! Vì cháu là con lớn trong nhà nên lúc đó trở thành trưởng ban hòa giải kiêm người truyền thông tin. Mẹ bảo gì cho ba hay ngược lại đều phải thông qua cháu. “Mày ra bảo ba sáng mai đi ăn cưới con cô Lan, 10g.”, “Con vào bảo mẹ đưa tiền ba đi mua chậu kiểng”. Có xa xôi gì đâu, người trong nhà, người ngoài nhà mà bắt cháu chạy đi chạy lại, mệt phờ râu luôn.
Có lần, hổng biết “chiện” gì mà ba mẹ cãi nhau to lắm. Chúng cháu phải vặn âm thanh tivi lên hết cỡ, rồi mở nhạc rock để hàng xóm khỏi nghe thấy mà vẫn không ăn thua gì. Mấy anh em bèn lấy cái máy ghi âm lén đặt trước cửa phòng ba mẹ. Khoảng mười phút sau, cháu chạy vào (cùng cái máy ghi âm) với vẻ mặt hốt hoảng: “Ba mẹ, có chuyện không hay rồi, một chú thanh niên bảo đưa cho ba mẹ cái này, ba mẹ nghe coi cái gì đi, con sợ lắm!”. Cả ba mẹ mặt biến sắc ngay, cắm vào máy tính rồi bật lên trong máy ghi âm là đoạn băng ghi trận cãi nhau của bố mẹ. Nghe xong, chẳng biết ba mẹ nghĩ sao nhưng thấy im re và hết giận luôn.
Hi...hi... Nhà cháu vậy đó nhưng mà vui lắm.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận