- Đối với bất kỳ ai, tiếp xúc qua một lúc, tôi có thể biết chắc người đó làm nghề gì.
- Tuyệt quá nhỉ. Anh là thầy tướng à?
Người đàn ông trung niên có bộ ria kẽm và nước da ngăm đen lên tiếng.
- Không! Tôi căn cứ vào cử chỉ, ngôn ngữ của mỗi người mà đoán, thế thôi. Vì bất kỳ ai cũng đều để lộ thói quen nghề nghiệp.
- Anh thử đoán tôi làm nghề gì? - Một người hỏi xen vào.
- Anh là đầu bếp - Anh ta khẳng định.
- Dựa vào đâu anh cho tôi là đầu bếp?
- Từ nãy đến giờ, các món trên bàn trước khi ăn anh đều nếm đi nếm lại.
- Bái phục! - người kia gật đầu.
Một chị lớn tuổi hỏi nhanh:
- Đố chú chị làm nghề gì?
- Chị là thợ chụp ảnh.
- Sao?
- Mỗi lần nhìn ai, chị cứ phải nheo mắt lại.
- ...
Một cô gái đẹp như hoa… nhựa, quay sang hỏi:
- Anh đoán thử em làm nghề gì?
- Như cô phải là… Người mẫu - Một người nói xen vào.
Anh ta lắc đầu:
- chưa đúng. Tôi đoán không lầm, cô là người dẫn chương trình.
- Sao biết được, hay quá vậy ta! - Cô gái reo lên.
- Có gì đâu. Mỗi lần cô nói, cái từ: “rất là.. rất là..” được lặp lại quá nhiều, không phải dẫn chương trình thì còn ai vô đó.
Cô gái lại chỉ vào người đàn ông mập mạp ngồi đối diện. Từ đầu đến giờ, ông ta không nói một lời nào.
- Anh thử đoán ông ấy làm nghề gì?
Lưỡng lự một lúc, anh ta thì thầm vào tai cô gái “… có lẽ là sếp lớn đấy, cứ ngồi chống tay bệ vệ, ra oai. Ai tiếp thức ăn, rót bia cũng không cần cảm ơn lấy một tiếng. Những người như vậy họ thường muốn giấu thân phận mình, nhất là giấu dốt bằng cách tỏ ra im lặng…”.
Cô gái gật gù, cười mỉm.
Người đàn ông có bộ râu kẽm có vẻ như sốt ruột cất giọng oang oang:
- Đ…m… Anh đoán xem tôi làm nghề gì ? Trúng tôi uống một ly, trật phạt anh một ly.
- Trăm phần trăm, anh là tài xế xe tải.
- Anh căn cứ vào đâu mà dám khẳng định như vậy?
- Mỗi câu là đệm tiếng chửi thề, không phải tài xế xe tải mới lạ.
- Đ…M… chính xác quá. Tôi chấp nhận uống một ly.
- !!!
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận