Phóng to |
| Các cầu thủ Ý trong buổi tập - Ảnh: Reuters |
Đá ào ào phủ đầu đối phương hay rình rập thăm dò, kiên trì giải quyết trận đấu. Tôi cho rằng đây là trận cầu căng thẳng, đôi bên sẽ tranh chấp quyết liệt để sớm giành quyền kiểm soát trận đấu. Có thể Croatia chọn đá phòng thủ phản công với mục tiêu chia điểm là chính vì đang có lợi thế là có được 3 điểm trong lượt đá đầu tiên.
Nếu tôi là HLV trưởng, tôi giữ đội hình cũ, tức là Balotelli vẫn được xếp đá chính vì anh ấy khỏe khoắn, chịu càn lướt dũng mãnh trong khi Di Natale đã có tuổi, không thể khoan phá hàng thủ cứng rắn của Croatia.
Trách nhiệm của ông Prandeli là phải làm cho Balotelli có được sự thoải mái thật sự về tư tưởng trước giờ nhập cuộc. Làm được điều đó, mọi chuyện sẽ hanh thông và Balotelli sẽ ghi bàn hoặc chơi tích cực, hiệu quả hơn để góp công vào chiến thắng của đội nhà. Nếu như Balotelli chịu đá, anh ấy sẽ di chuyển rộng, kéo dãn hàng thủ đối phương cho tuyến hai rộng cửa băng lên dứt điểm.
Ireland - Tây Ban Nha: Sự hạn chế về chuyên môn thể hiện quá rõ trong trận gặp Croatia (thua 1-3). Cho nên, Ireland sẽ phải đá tấn công ngay từ đầu.
Bài toán đặt ra cho đương kim vô địch là lối chơi có hay không có tiền đạo? Cho dù đá sơ đồ chiến thuật nào chăng nữa, Tây Ban Nha bắt buộc phải thắng, thậm chí là thắng đậm để chạy đua hiệu số bàn thắng bại với các đối thủ ở lượt trận sau cùng. Làm không được - chọc thủng lưới Ireland - thì xách vali về nước không có gì oan ức với Tây Ban Nha cả.
Chưa đội nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Euro trong lịch sử 13 lần giải trước đó. Liệu rằng Tây Ban Nha có phá được cái dớp này hay không? Theo tôi, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ trận gặp Ireland. Vòng chung kết Euro kỳ này sẽ buồn biết mấy nếu vắng lối đá đậm kỹ thuật, hào hoa của Tây Ban Nha kể từ vòng tứ kết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận