01/05/2022 21:13 GMT+7

Đoạn kết đẹp của thầy trò Kiatisak

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vượt qua Sydney 1-0 (lượt đi 1-1) vào tối 1-5 trên sân Thống Nhất, đội bóng phố núi đã có màn chia tay hết sức ấn tượng với sân chơi lớn nhất châu Á dành cho các CLB.

Đoạn kết đẹp của thầy trò Kiatisak - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của đội bóng phố núi tối 1-5 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đó là trận thắng đầy thuyết phục trước đại diện đến từ châu Úc. Mặt sân trơn trợt vì mưa lớn đã được Hoàng Anh Gia Lai khắc phục bằng lối chơi bật tường, phối hợp khéo léo. Những pha bật nhả chính xác dần mài mòn sức lực của các cầu thủ đội khách vốn lợi thế hơn về thể hình.

Tinh thần thi đấu ngoan cường, quả cảm ấy đã được đền bù xứng đáng với bàn thắng do công của tiền đạo Brandao. Kết quả cuối cùng của một pha dàn xếp tấn công nhanh, phối hợp bài bản và khép lại với pha ra chân quyết đoán của Brandao.

Chiến thắng lẽ ra còn cách biệt lớn hơn nữa, bởi cột dọc cùng với phản xạ nhạy bén của thủ môn Thomas đã kịp cứu cho Sydney nhiều bàn thua trông thấy từ những pha kết thúc cực mạnh của Công Phượng, Tuấn Anh, Baiano.

Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai khép lại vòng đấu bảng với vị trí thứ ba khi có 5 điểm (1 thắng, 2 hòa, 3 thua), đẩy Sydney xuống chót bảng với 2 điểm (2 hòa, 4 thua).

Yếu thể lực và phòng ngự

Đoạn kết đẹp của thầy trò Kiatisak - Ảnh 2.

Lối chơi kỹ thuật, đậm chất cống hiến của Hoàng Anh Gia Lai nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người xem - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhìn lại cả giải đấu, dù được HLV Kiatisak lường trước và chuẩn bị chu đáo, thế nhưng với mật độ thi đấu 3 ngày/trận, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai dần đuối sức. Đó không phải là điều quá bất ngờ, bởi sức bền thể lực luôn là điểm yếu chết người của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Cũng chính vì sớm hụt hơi và bất lợi về thể hình nên đội bóng phố núi phải nhận nhiều bàn thua từ các tình huống bóng bổng do đối thủ ở hai cánh tạt vào hoặc đá phạt cố định. Trong 7 pha thủng lưới sau 5 trận đầu tiên thì có tới 6 lần họ bất lực trong việc kèm người trong các tình huống "không chiến".

Rõ ràng, Hoàng Anh Gia Lai thiếu hẳn một thủ lĩnh thật sự ở hàng phòng ngự để chỉ huy, cắt đặt đeo bám nhằm đánh chặn cầu thủ đội bạn. HLV Kiatisak hẳn là không tránh được sự kém vui khi đội nhà bị thủng lưới trong các tình huống nói trên.

Vui sao được khi các trung vệ như Kim Dong Su - Hữu Tuấn - Mauricio (có chiều cao từ 1,8m trở lên) không hề kém cạnh tiền đạo Yokohama, Sydney hay Jeonbuk về chiều cao, nhưng luôn bộc lộ sơ hở hay kém ưu thế ở phần lớn các tình huống chống bóng bổng.

Điểm 10 cho sự tận hiến

Không đặt nặng mục tiêu tranh vé vào vòng trong của sân chơi lớn nhất bóng đá châu lục, đội bóng phố núi không hứng chịu áp lực tâm lý nặng nề. Thậm chí ông bầu của CLB này còn chỉ đạo "gà nhà" hãy chơi tận hiến, không quan tâm đến việc thắng thua. Ít nhiều, Hoàng Anh Gia Lai đã làm hài lòng người hâm mộ bởi lối chơi tận hiến, lăn xả đến những giây cuối của từng trận.

Tuy nhiên, khoảng cách về trình độ giữa họ với các đối thủ cùng bảng là quá lớn. Cùng mang tới sân chơi này số lượng cầu thủ tương đương nhau - hơn 30 người, thế nhưng cầu thủ các đội khách luôn có được thể trạng tốt nhất nhờ việc xoay tua thi đấu.

Ở chiều ngược lại, đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai gần như luôn được giới hâm mộ nhận biết từ sớm. Đơn giản chỉ vì lực lượng dự bị của họ quá mỏng. Bên cạnh đó, ba ngoại binh đến từ Brazil lại không có được phong độ tốt nhất ở giải đấu này. Sức bền không thật dồi dào, đá với mật độ dày đặc như vậy thì khó mà đòi hỏi được các cầu thủ nội có thể phát huy được phẩm chất vốn có của mình.

Đoạn kết đẹp của thầy trò Kiatisak - Ảnh 3.

Thủ môn Tuấn Linh đã cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nếu có lời khen thì thủ môn Tuấn Linh cùng tiền đạo Văn Toàn xứng đáng được ngợi ca hơn cả. Lưới của đội bóng phố núi chắc chắn là rung lên nhiều hơn nếu như Tuấn Linh không có được sự cảnh giác, tập trung cao độ để nhiều lần cứu thua thành công. Đây là giải đấu mà người giữ thành này luôn được giới mộ điệu tán thưởng với những pha phản xạ trên cả tuyệt vời.

Trên hàng tấn công, Văn Toàn chính là nhân tố gây ra nhiều khó khăn nhất với hàng phòng ngự của ba đội còn lại. Anh xuất hiện khắp nơi để quấy rối, săn đuổi, tranh chấp bóng từ sân đối phương giúp đồng đội kịp quay về phòng thủ khu vực. Từng trận qua đi, Văn Toàn nhiều lần lùi về thật sâu để chung tay với tiền vệ làm giảm sức ép cho khung thành của Tuấn Linh.

Phần thưởng cho Văn Toàn chính là pha thoát đi với tốc độ cao, khéo léo vượt qua hai trung vệ Jeonbuk trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà ở trận lượt về. Sau 358 ngày tịt ngòi, Văn Toàn mới ghi bàn trở lại bằng chính sở trường của mình - tốc độ và sự dứt điểm quyết đoán. Bàn thắng thật sự giúp cho tiền đạo này lấy lại sự tự tin vốn chia tay với anh từ nhiều tháng ngày qua.

Hy vọng rằng những kinh nghiệm thu được ở giải đấu tầm cỡ này sẽ giúp cho thầy trò Kiatisak chơi khởi sắc hơn khi V-League trở lại sau 2 tháng nữa…

HLV Kiatisak: 'Hoàng Anh Gia Lai quyết thắng Sydney trước khi chia tay HLV Kiatisak: "Hoàng Anh Gia Lai quyết thắng Sydney trước khi chia tay'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước lượt cuối cùng bảng H AFC Champions League 2022 diễn ra tại sân Thống Nhất vào trưa 30-4, HLV Kiatisak Senamuang cho biết mục tiêu của CLB Hoàng Anh Gia Lai là 3 điểm trước Sydney (Úc) vào ngày mai.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên