13/10/2011 09:46 GMT+7

Đoạn đường khổ ải

NGUYỄN TIẾN
NGUYỄN TIẾN

TTO - Tuyến quốc lộ 14 đoạn qua cầu Duy Hòa, thuộc TP Buôn Mê Thuột nhiều năm nay xuống cấp trầm trọng, đoạn đường này trở thành nỗi sợ hãi đối với người qua lại.

ICPycAMb.jpgPhóng to
Con đường xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: Nguyễn Tiến
IQxgpbDo.jpgPhóng to

Xe cộ di chuyển khó khăn khi qua đây - Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo tìm hiểu, đoạn đường từ ngã sáu TP Buôn Mê Thuột đến cầu 14 do hai đơn vị cầu đường thi công cùng bắt đầu từ năm 2009. Đoạn đường từ Duy Hòa đến cầu 14 đã hoàn thành trong vòng 1 năm (2009 - 2010). Trong khi đó đoạn đường từ ngã sáu đến Duy Hòa vẫn dang dở từ năm 2009 đến nay.

Đơn vị thi công với tiến độ chậm chạp, trong khi con đường từng ngày bị cày xới liên tục bởi các phương tiện để lại vô số “ổ gà”, “hố voi”. Đang mùa mưa, đoạn đường lại không có hệ thống thoát nước nên tình trạng ngập úng diễn ra thường xuyên.

Người dân rất bức xúc vì mỗi khi ra đường là phải đối diện với những hố sâu ngập nước và đã có nhiều tai nạn sụp hố. Đây là tuyến quốc lộ chính đi từ các tỉnh Tây nguyên về TP.HCM vào lúc cao điểm, các xe container, xe tải, xe khách, xe máy nối hàng dài, nhích từng chút một.

Bà con nơi đây đang hàng giờ mong chờ đơn vị thi công sớm xóa các “hố tử thần”, nhanh chóng hoàn thành con đường.

NGUYỄN TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên