19/06/2011 03:24 GMT+7

Đổ đốn

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bà còng đi chợ trời mưa/ Cái tôm cái tép đi đưa bà còng/ Đưa bà qua quãng đường đông/ Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà/ Tiền bà trong túi rơi ra/ Tép tôm nhặt được trả bà mua rau...

- Ôi, ông dạy con hát gì lạ thế?

- Trời ạ, chẳng lẽ ông không biết bài này? Đây là bài đồng dao “Bà còng đi chợ trời mưa” mà bọn trẻ con rất khoái đấy. Chưa kể nội dung bài hát mang tính giáo dục rất cao, dạy con trẻ phải biết yêu kính người già; phải trung thực, thật thà, không tham của rơi...

- Ôi trời, thời buổi này mà ông còn dạy con lý thuyết quá. Ngoài đường bọn lừa đảo, giật dọc như rươi. Ông dạy con thế thì ra đường nó bị lừa mất dép. Cái bà còng ấy chắc gì đã lương thiện, đôi khi lại nằm trong một đường dây chăn dắt nào đấy thì sao? Ông dạy con như sách khiến nó ngờ nghệch, thấy bà già là đưa về, rồi rơi vào một hang hùm đấy. Nếu là tôi thì sẽ cải biên chút đỉnh bài đồng dao ấy rồi mới dạy con nghe...

- Cải biên làm sao?

- ...Tiền bà trong túi rơi ra? Tép tôm nhặt được bỏ bà đi nhanh! Thực tế không?

- Thôi, ông biến ngay cho thiên hạ nhờ. Vì cái kiểu giáo dục bất thường, dạy con trẻ chỉ biết tiền với tiền của ông nên nhiều người đâm ra đổ đốn như xe dưa lật thì chẳng phụ khổ chủ mà bu vào vác dưa chạy, người bị cướp hụt khiến tiền bay tung tóe cũng bị lao vào hôi của...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên