06/11/2011 11:10 GMT+7

Djokovic lại dính chấn thương

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Sáng nay 6-11, tay vợt người Nhật Kei Nishikori đã lội ngược dòng loại Novak Djokovic với tỉ số 2-6, 7-6, 6-0 ở bán kết giải Basel mở rộng. Nhưng đây không phải là thành tích kiệt xuất của Nishikori bởi đơn giản Djokovic thua vì anh đã bị chấn thương.

TTO - Sáng nay 6-11, tay vợt người Nhật Kei Nishikori đã lội ngược dòng loại Novak Djokovic với tỉ số 2-6, 7-6, 6-0 ở bán kết giải Basel mở rộng. Nhưng đây không phải là thành tích kiệt xuất của Nishikori bởi đơn giản Djokovic thua vì anh đã bị chấn thương.

Trong trận đấu với Nishikori, Djokovic đã hoàn toàn áp đảo trong set đầu tiên và dẫn đến 5-1. Lúc này, Djokovic phải nhờ đến sự chăm sóc rất lâu của bác sĩ ở vai phải. Đây là vị trí chấn thương anh đã dính phải trong giai đoạn chuẩn bị giải Mỹ mở rộng.

Sau khi được bác sĩ chăm sóc, Djokovic vẫn chơi tốt ở set thứ hai nhưng không còn áp đảo rõ rệt và để Nishikori thắng set này với tỉ số 7-6. Có lẽ vì muốn dưỡng sức cho các giải đấu quan trọng sắp tới nên trong set thứ ba Djokovic đã hoàn toàn buông xuôi và để đối phương thắng đậm đà 6-0.

Sau trận đấu, Novak Djokovic nói: “Vấn đề hiện nay của tôi là hồi phục. Tôi không nghĩ có thể tập luyện trong vài ngày tới. Tôi sẽ chờ ý kiến từ nhóm của mình”.

Như vậy sau thời gian nghỉ dưỡng thương lưng dính phải tại giải Davis Cup, giờ đây Djokovic lại bị tái phát chấn thương vai phải. Với chấn thương này, Djokovic khó có thể tham dự giải Paris Masters diễn ra vào tuần sau.

Được biết giải Paris Masters cũng vừa “mất” Nadal khi tay vợt số 2 thế giới cho biết anh không tham dự giải để dồn sức cho giải London Masters, giải đấu cuối cùng trong năm quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, diễn ra một tuần sau đó.

Nếu như chấn thương này khiến Djokovic phải vắng mặt ở cả hai giải Paris Masters và London Masters thì đây sẽ là một tổn thất rất lớn cho khán giả. Có thể nói 2011 là năm thống trị của Djokovic khi anh đã vô địch 5 giải Masters và 3 giải Grand Slam. Djokovic đã lọt vào bán kết ở tất cả 13 giải đấu anh tham dự.

Không chỉ đánh hay, Djokovic còn rất hài hước. Thứ ba vừa qua, khi bước vào giải Basel mở rộng, Djokovic đã ra sân với một mặt hạ Halloween.

Ở trận bán kết còn lại của giải, tay vợt chủ nhà Roger Federer đã hoàn toàn áp đảo đồng hương - bạn thân Stanislas Wawrinka và dễ dàng thắng 7-6, 6-2. Khả năng đăng quang của Federer tại quê nhà là rất lớn bởi trong trận chung kết anh sẽ chỉ phải gặp Kei Nishikori, người không thể bì với Federer về mọi mặt.

* Còn tại giải Valencia mở rộng, bất ngờ đã xảy ra ở cả hai trận bán kết khi David Ferrer và Juan Martin Del Potro bị các tay vợt yếu hơn loại. David Ferrer thua Monaco 5-7, 6-1, 3-6, còn Del Potro gác vợt trước Granollers 4-6, 6-7.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên