05/12/2011 08:34 GMT+7

Dịu dàng ơi!

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Tập truyện Dịu dàng ơi! vừa ra mắt bạn đọc toàn quốc là kết quả cuộc thi truyện ngắn Mini do tập san Áo Trắng khởi xướng từ 15-10-2010 đến 15-8-2011, với tác giả đa số là học sinh, sinh viên, và có cả giáo viên tham gia.

S3jzGNLJ.jpgPhóng to
Sách do Công ty Hương Trang, Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: L.Điền

Với thể loại truyện mini, ban tổ chức cuộc thi cũng mong muốn nhận được các sáng tác là những lát cắt nhẹ nhàng trong cuộc sống, là một vài điểm nhìn thú vị, “zoom” vào những điều đáng nhớ trong cuộc sống ngày một bon chen bận rộn này.

Vậy mà, Dịu dàng ơi! vẫn không thiếu những nỗi niềm khắc khoải, những đau đớn rất nhân văn như bản chất sáng tạo văn chương vốn không xa rời cuộc sống chân thực. Nhờ vậy mà tất cả các truyện đều như những sự sẻ chia, sợ rằng ai đó sẽ bỏ quên, không kịp nhận ra, vội vàng chưa nghĩ đến, những khoảng nhỏ thôi, nhưng có thể giúp mọi người hướng thượng và hướng thiện.

Như câu chuyện đoạt giải nhất - Đồ mất dạy - kể về đám tang ông ngoại tổ chức linh đình, con cháu ở thành phố về dự, có chú bò phóng uế trên ngôi mộ mới đắp của ông, mọi người thờ ơ hoặc che tay bịt mũi, chỉ có đứa cháu thường bị ông ngoại chửi là đồ mất dạy đã lặng lẽ nán lại hốt sạch bãi phân bò.

Và những câu chuyện gắn với nỗi đau thời sự: như bé Tèo trong Miếng chả nhái chết vì lũ cuốn trên đường đến trường; hay bà góa phụ khi thấy thành phố đổi thay chóng mặt đã nhờ người vẽ tấm bản đồ từ nhà mình ra nghĩa trang để đốt cho chồng đặng ông “khỏi lạc đường về nhà”...

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên