![]() |
Cũng chính vì vậy mà đôi khi bà vô tình (nhưng theo ông là cố ý) làm ông không biết “chui xuống cái lỗ nào mà trốn”!
Mới đây, nhân ngày nghỉ lễ, bà mời khá đông anh em họ hàng tụ tập ở nhà bà ăn uống. Vui miệng bà kể: một lần, bà cùng chồng đi đến nhà vợ chồng người em họ, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vợ chồng người em khẩn khoản mời anh chị ăn một dĩa xôi. Dù cô vợ mời rất nhiệt tình, nhưng bà vẫn nhận ra rằng dĩa xôi này là bữa cơm trưa của gia đình họ nên bà khéo léo từ chối, nhất quyết không ăn. Thế nhưng, ông chồng của bà lại vô tư ăn sạch, vừa ăn vừa rộn ràng trò chuyện. Nghe câu chuyện, mọi người trầm trồ, ai cũng cho rằng bà là người phụ nữ tinh tế. Chẳng ai chê trách ông chồng…ham ăn, nhưng ông cảm thấy mình thật vô duyên.
Đây cũng không phải là lần hiếm hoi ông bị vợ “dìm hàng” mà trong nhà xảy ra chuyện gì cần giải quyết thì ngay sau đó bà vợ ông tỏa sáng, còn ông thì ngược lại. Như mới đây, vợ chồng ông vừa làm xong giấy tờ nhà. Bà hỉ hả khoe với các con: “Cần gì phải nhờ đến môi giới cho tốn tiền, mấy người nhút nhát, ngại việc, sợ khó nên mới tốn tiền nuôi cò, má là má đi đến tận nơi, vào gặp đúng người, lâu mấy cũng xong thủ tục”. Trong cơn hào hứng, bà quên mất công lao của ông chồng, người soạn thảo các văn bản, tìm và sắp xếp các giấy tờ cần thiết, copy, công chứng… Bà chỉ thấy ông chồng làm có mỗi chuyện chở vợ đến các cơ quan chức năng, rồi ngồi giữ xe, còn mọi việc bà lo hết.
Ông chồng cũng công nhận, vợ là một phụ nữ tương đối đảm đang, giỏi vun vén, xứng đáng giữ nhiệm vụ “tay hòm chìa khóa” trong gia đình. Thế nhưng, ông lại rất hồi hộp khi bà phát biểu trong những cuộc gặp gỡ với bạn. Thế nào bà cũng cho họ thấy chân dung một người đàn ông hồn nhiên, hưởng thụ, y như thằng con trai út của bà. Bà sẽ nhanh chóng minh họa bằng những bằng chứng: Đó, hôm trước tui kẹt, nhờ ổng ra siêu thị gần nhà mua bịch xà bông thì ổng xách về bịch bột làm bánh xèo. Sáng sớm nọ, tui đi chợ, nhờ ổng dậy mở cửa thì ổng quên đóng cửa cứ vậy mà đi ngủ tiếp, may mà bữa đó trộm không đến…”. Bà cũng không phê phán, chê bai chồng, chỉ kể như kể chuyện tiếu lâm, cho vui, nhưng ông cười hổng nổi.
Còn bà Huỳnh Thị Phương Tú, một nhân viên ngành đường sắt thì chuyên nhìn chồng người, rồi ngó lại chồng mình. Một lần, vợ chồng bà đến chơi nhà một người bạn thân. Nghe chuyện ông xã bạn đang thất nghiệp vì cơ quan làm ăn thua lỗ, ông chồng vui vẻ tự nguyện ở nhà nội trợ để vợ - một giáo viên ngoại ngữ - đi làm thêm ngoài giờ. Mặc cho bạn bè ái ngại, mặc cho bà má ông thở dài xót cho con trai, ông chồng vẫn nhiệt tình đi chợ, đưa đón con đi học, nấu ăn, chờ vợ con về cùng ăn… Nghe chưa hết câu chuyện, bà đã buột miệng: “Ông xã tui thì đừng hòng, ổng có thất nghiệp thì ổng đi chơi, chứ còn lâu mới quét nhà, đi chợ… ông này toàn làm chuyện lớn không hà”. Dù cười hề hề ở nhà bạn, nhưng ông chồng bà có một nỗi bực không nhẹ khi về nhà mình. Ông liệt kê ra không dưới ba lần trong một tháng, ông bị bà vợ làm “đứng hình” trong những lần bà phát biểu trước đám đông. Có lần, bà sang thăm một ông bạn hàng xóm mắc bệnh tiểu đường, tự động bỏ thuốc lá, cai bia… bà khen ông hàng xóm nức nở, rồi quay sang nói với chồng: “Ông đây thì thà chết, chứ đời nào chịu bỏ mấy thứ đó”. Rồi có lần bà bệnh, tự đi khám bệnh. Đứa con trai theo hỏi mẹ sao không gọi điện ba chở đi bác sĩ. Bà nói với con: “Ba mày chỉ có đi nhậu là nhanh, má chờ ổng chắc chết rồi”. Đến tối, bị thằng con phê bình ba thiếu tình thương mến thương với má, ông chồng nghe xong nổi quạu với vợ.
Có thể nói đây là lỗi phổ biến của rất nhiều bà vợ đảm đang tháo vát. Nhưng cũng không phải ông chồng nào cũng nổi quạu với vợ khi bị “dìm hàng”... Không ít người như ông Minh - một kỹ sư xây dựng hẳn hoi - rơi vào trường hợp của ông chồng bà Thủy Tiên đã phản ứng bằng cách… cười hề hề: “bả lanh lẹ, mềm mỏng nên nói chuyện với nhân viên nhà đất đó được, chứ gặp tui nóng tính, bị hạch sách là tui nổi khùng ngay nên thôi mình lo chuyện hậu cần giấy tờ cho bả ra “đối đầu”, coi như giao việc hợp tính cách khả năng từng người. Cho bả “tự sướng” chút cũng sao đâu, nhiều khi mình khen thêm một tiếng còn được lợi nhiều chuyện khác nữa”. Cũng với cách nghĩ thoải mái vậy, nhiều khi ông tự nhận mình sướng vì có vợ giỏi.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận