Nhưng một ngày nọ, hiệp hội những người bán buôn, kinh doanh dịch vụ bỗng nhiên ngồi lại và điều bất ngờ xảy ra: tất cả nhất trí không tăng giá nữa với nguyên tắc “tăng giá vô lý làm bí người dùng”. Thế là ở các cửa hàng, cửa hiệu người ta giăng đầy cờ phướn, biểu ngữ tỏ rõ quyết tâm trên.
Ở chợ, bà hàng thịt treo: ”Thịt thôi tăng giá, còn cá thì sao?” khiến bà hàng cá nóng mũi, treo bảng giảm giá 50%.
Cửa hàng sách dù tăng hay giảm người dân cũng không phàn nàn nhưng trong hoàn cảnh này cũng ủng hộ phong trào: ”Giá giảm 50%, vừa cười vừa đọc!”.
Các văn phòng luật sư thì treo biển hoành tráng: "Hai vụ thành công, cho không một vụ” (nhưng chắc khó có ai cùng lúc dây vào hai vụ kiện để hưởng miễn phí một vụ). Đến các quán bar cũng không đứng ngoài cuộc: ”Vào quán bar ra phấn khởi”, ý nói là không bị lột sạch.
Phong trào lan mạnh đến cả các mặt hàng độc quyền. Ông điện vang vang, dù không nói chuyện giá cả nhưng cũng làm nức lòng bà con: ”Đủ điện cho dân, không cần thành tích”. Khó khăn như ngành xăng dầu, giá cả lên xuống tùy vào thị trường thế giới cũng quyết liệt:”Tăng ở đâu chớ xăng dầu không tăng!”.
Khỏi nói là người dân vui tươi đến cỡ nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận