Phóng to |
| Minh họa: Duy Nguyên |
Có người còn nói nếu không ngoan thì ông già Noel sẽ không tặng quà. Vậy nên nó đã rất cố gắng, nó siêng năng làm mọi việc trong nhà, chăm sóc ngoại nó thật chu đáo, và cũng ước muốn được nhận một món quà đầy ý nghĩa trong đêm Giáng sinh.
Thiếu thốn cuộc sống tinh thần từ nhỏ, nó sống với bà ngoại đã già yếu nên đời sống vật chất càng thiếu thốn hơn. Ngay từ khi 10 tuổi, nó đã biết làm đủ mọi việc trong nhà giúp ngoại. Sáng sáng nó dậy sớm cùng ngoại làm bánh rán để ngoại đi bán kiếm tiền nuôi nó ăn học. Thế nhưng cho đến khi nó đang tuổi ăn tuổi học, và ước mơ sẽ học thật giỏi để sau này kiếm tiền nuôi ngoại vừa mới chớm, thì ngoại đổ bệnh. Nó cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ bà con hàng xóm nhưng chỉ là những lời động viên tinh thần, thi thoảng là một vài ký gạo để nó nấu cháo cho bà. Đối với một vùng quê nghèo khó như quê nó, thì dù mọi người có xót thương bao nhiêu cũng không thể có nhiều tiền để giúp bà nó chữa bệnh. Sáng sáng, sau khi thuốc thang cho ngoại xong, nó cắp cái rổ bánh con con mà sớm tinh mơ nó đã thức dậy làm, ra đứng ở cổng trường bán lấy tiền mua thuốc cho ngoại. Nó chỉ có một điều ước duy nhất trong đầu là ngoại sẽ khỏe lại, để nó lại tiếp tục được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa khác.
Rồi cái ước muốn nhỏ bé ấy của nó cũng không thể trở thành hiện thực. Vì không có tiền để phẫu thuật, ngoại nó đã bỏ rơi nó, đúng vào cái đêm mà nó đang mong chờ ông già Noel tới ban phát cho nó món quà mà nó đã ước muốn từ lâu. Bà ngoại mất cũng có nghĩa là ước muốn được đi học của nó sẽ không thể thực hiện. Sớm mồ côi ba mẹ đã là một nỗi đau lớn đối với nó ngay từ khi còn nhỏ. Bây giờ chỗ dựa duy nhất còn lại của nó là ngoại cũng không còn, nó chẳng biết sống những ngày tiếp theo như thế nào. Thế nhưng điều mầu nhiệm cũng tới, có lẽ ông già Noel không nỡ quên món quà dành cho sự cố gắng của nó…
Số phận đã đưa nó về dưới mái ấm của ngôi nhà tình thương SOS, và nó đã trưởng thành như bây giờ. Ở đây nó nhận được sự chăm sóc thật chu đáo từ các mẹ, nó có nhiều anh chị em hơn, và vui hơn cả là mọi người rất yêu thương nhau. Điều ước được tiếp tục đi học đã trở thành hiện thực như là một giấc mơ đẹp đối với nó. Không phụ lòng mọi người, nó đã cố gắng rất nhiều trong học tập để bây giờ nó đã trở thành một nữ sinh thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khiết, với ước mơ sẽ là một cô giáo dạy dỗ cho nhiều thế hệ đàn em, đặc biệt là những đứa bé mồ côi như nó.
Đã bao mùa Giáng sinh đi qua, với sự nỗ lực không ngừng của mình, nó đã nhận được rất nhiều món quà. Đó không phải chỉ là những món quà vật chất của ông già Noel, đó còn là những món quà cho sự cố gắng vươn lên mà cuộc sống đã dành cho nó. Ai đó đã nói rằng “Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực”, và nó đã làm được điều đó.
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Bây giờ nó đã hiểu được ý nghĩa của ngày Giáng sinh và biết rằng ông già Noel là không có thật. Tuy vậy nó cũng muốn có được những điều ước. Nó ước mọi người sẽ luôn sống trong an lành và hạnh phúc, ước cho mọi trẻ em mồ côi như nó được xã hội cưu mang và đối xử như mọi đứa trẻ bình thường khác. Những điều ước giản đơn trong đêm Giáng sinh tràn ngập niềm vui, như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm…
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận