- Gì thế?
- Mẹ, hôm nay con vui lắm. Bạn bè đều đến đông đủ cả. Hì, mà mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không đã?
Tiếng mẹ từ đầu dây bên kia gắt gỏng:
- Ngày gì thì mặc các cô các cậu. Tôi đi làm suốt ngày mệt lắm rồi.
Tiếng dập máy khô khốc. Nhỏ thấy hai dòng nước âm ấm chảy dài trên má. Liệu mẹ nhỏ có bao giờ tự hỏi kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì không nhỉ?
Nhỏ lặng lẽ thắp nến và thực hiện việc quen thuộc mà sinh nhật nào nhỏ cũng làm. Nét chữ đều đặn hiện ra trên mảnh giấy con con: “Mẹ, hôm nay là sinh nhật con. Ước gì mẹ nhớ ngày này dù chỉ một lần”. Nhỏ đưa mảnh giấy vào sát ngọn nến, mảnh giấy bắt lửa cháy sáng một chốc rồi chỉ còn lại một ít tro tàn trên bàn. Nhỏ thì thầm: “Điều ước thứ hai mươi...”.
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận