Chiều 5-2 (mồng 4 tết), người này tiếp tục đốt nhà lần nữa. Trước đó, người này nhiều lần đe dọa người thân sẽ đốt nhà nếu không cho tiền để sử dụng ma túy. Công an địa phương đã họp với dân nhưng không bắt giữ người này khiến nhiều người sống xung quanh lo sợ, phải dọn đồ đạc đi nơi khác lánh nạn.
Thượng tá Trần Đức Hiền - phó trưởng phòng tham mưu tổng hợp Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM - cho biết chiều 3-2, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận tin báo cháy tại hẻm trên, đã điều lực lượng chữa cháy đến hiện trường dập tắt, không gây thiệt hại về người. Lực lượng cảnh sát chữa cháy ghi nhận thiệt hại một căn nhà, diện tích cháy khoảng 80m2, chưa thống kê thiệt hại tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngày 5-2, sở tiếp tục nhận tin báo cháy tại địa chỉ này, nhưng khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì người dân tại chỗ đã dập tắt được, không ghi nhận thiệt hại.
Chiều 8-2, đại tá Phan Hồng Khanh - trưởng Công an Q.Bình Thạnh - cho biết ngày 3-2, sau khi xảy ra vụ cháy, Công an Q.Bình Thạnh đã tạm giữ hành chính Nguyễn Bình Minh (30 tuổi, ngụ tại căn nhà bị cháy) để điều tra làm rõ. Một ngày sau thì cho Minh về vì chưa đủ cơ sở xử lý hình sự.
Thông tin ban đầu xác định Minh đang chiên lạp xưởng thì bỏ ra ngoài, gây cháy nhà. Tiếp theo đó, ngày 5-2, Minh thu gom những vật dụng chưa cháy hết, tiếp tục đốt và được người dân dập tắt lửa ngay sau đó. Minh là người mới chấp hành xong án phạt tù trong năm 2010 về tội cướp giật, có nhiều biểu hiện bệnh lý tâm thần khiến người dân sống quanh đó lo sợ. Công an Q.Bình Thạnh, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phối hợp điều tra, xác định thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp luật theo quy định để xác định có đủ yếu tố để xử lý hình sự Minh hay không.
|
* Giá giữ xe gắn máy: 20.000 đồng/chiếc. Từ phản ảnh của nhiều bạn đọc, chúng tôi đã ghi nhận các bãi giữ xe tại công trình xây dựng Eden, Ngân hàng BIDV (bên hông cao ốc Sunwah), số 6 Nguyễn Huệ (TP.HCM)... đều thu từ 10.000 - 20.000 đồng/lượt xe máy từ 30 đến mồng 3 tết. Bạn Tăng Quốc Duy (ngụ Q.6, TP.HCM) còn cho biết các bãi giữ xe tự phát dọc khu bến Bạch Đằng “chặt đẹp” 30.000 đồng/lượt xe máy vào đêm giao thừa. Trong khi đó, giá giữ xe tại các bãi giữ của Xí nghiệp phục vụ công cộng thuộc Công ty Dịch vụ công ích TNXP thu đúng giá quy định 2.000 đồng/lượt xe máy, 1.000 đồng/lượt xe đạp. Thế nhưng, những bãi giữ xe TNXP vẫn còn quá ít và không được bố trí ở những địa điểm thuận tiện cho người dân vui xuân. Các khu vực đắc địa gần các điểm tham quan, vui chơi chính ở trung tâm thành phố trong ngày tết đều rơi vào các “chủ đầu tư” khác hoặc được cho các “bãi giữ xe” tự phát. Theo ông Lê Thanh Ngữ - trưởng Phòng kinh tế, UBND Q.1, các đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã lập 10 biên bản vi phạm hành chính và tám biên bản nhắc nhở các điểm giữ xe thu quá giá quy định trong các ngày 28, 29 và 30 tết. * Nước sạch lênh láng trên đường. Chiều 8-2, bạn đọc tên Vinh báo tin trước số nhà 129 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM nước sạch chảy lênh láng ra đường rất lãng phí (ảnh).
Theo ghi nhận của chúng tôi lúc 16g30 cùng ngày, nước phun ra rất mạnh từ một ống nước bị gãy trước thềm nhà 129 và chảy vào một cống thoát nước gần đó. Một người dân cho biết nước chảy từ hai ngày nay nhưng chủ nhà vẫn chưa biết và chưa thấy cơ quan chức năng sửa chữa. Cùng ngày, ông Phạm Duy Châu - đội trưởng đội duy tu số 1 Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định - cho biết sẽ kiểm tra và khắc phục sự cố nói trên trong thời gian sớm nhất. * Hầm chui tối thui. “Gần một tuần nay, hầm chui Linh Xuân (nằm dưới xa lộ Đại Hàn, quận Thủ Đức, TP.HCM) tối thui vì đèn đường bị cháy”, bạn đọc tên Thắm báo tin. Một người dân sống tại khu vực này cho biết đèn đường trong hầm bị tắt từ nhiều ngày qua. Một số người tập thể dục buổi sáng không dám đi qua hầm chui này vì sợ bị kẻ xấu lợi dụng lúc trời chưa sáng. Chiều 8-2, đại diện Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP.HCM đã ghi nhận sự việc và hứa sẽ khắc phục trong vài ngày tới. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận