29/08/2013 07:59 GMT+7

Điều kỳ diệu từ cô gái 17 tuổi Duva

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Tay vợt 17 tuổi người Mỹ Victoria Duval, người từng sống sót trong một vụ bắt cóc, đã tạo nên điều kỳ diệu tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013 khi đánh bại đối thủ hạt giống số 11 Samantha Stosur (Úc) với tỉ số 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) vào rạng sáng 28-8 (giờ VN).

Kết quả các trận đấu đáng chú ý khác

* Đơn nam: Roger Federer (Thụy Sĩ) - Grega Žemlja (Slovenia): 3-0 (6-3, 6-2, 7-5), Djokovic (Serbia) - Berankis (Lithuania): 3-0 (6-1, 6-2, 6-2), Berdych (CH Czech) - Lorenzi (Ý): 3-0 (6-1, 6-4, 6-1), Dimitrov (Bulgaria) - Sousa (Bồ Đào Nha): 2-3 (6-3, 3-6, 4-6, 7-5, 2-6), John Isner (Mỹ) - Volandri (Ý): 3-0 (6-0, 6-2, 6-3), Tommy Haas (Đức) - Mathieu (Pháp): 3-0 (6-4, 6-4, 6-1).

* Đơn nữ: Caroline Wozniacki (Đan Mạch) - Yingying Duan (Trung Quốc): 2-0 (6-2, 7-5), Errani (Ý) - Rogowska (Úc): 2-0 (6-0, 6-0), Kvitova (CH Czech) - M.Doi (Nhật): 2-1 (6-2, 3-6, 6-1), Ivanovic (Serbia) - Tatishvili (Gruzia): 2-0 (6-2, 6-0), Azarenka (Belarus) - Pfizenmaier (Đức): 2-0 (6-0, 6-0).

Báo chí thế giới đã gọi đây là “cú sốc” vì Victoria Duval đang xếp hạng 296 thế giới, chưa tạo được dấu ấn nào trong làng quần vợt và thậm chí cô vẫn còn đang đi học nên chưa thật sự bước vào con đường chuyên nghiệp. Trong khi đó, Samantha Stosur từng đoạt chức vô địch đơn nữ Giải Mỹ mở rộng 2011, vào chung kết Pháp mở rộng 2010 và đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng mới nhất của WTA.

Càng đáng nói hơn khi ở trận đấu này Samantha Stosur tưởng chừng nắm chắc chiếc vé đi tiếp khi thắng 7-5 ở ván đầu tiên và dẫn trước 4-2 ở ván hai. Nhưng ở thời điểm quyết định, Stosur liên tục tự đánh bóng hỏng và phạm rất nhiều lỗi giao bóng kép. Trong khi đó, Victoria Duval không hề buông xuôi mà chơi với sự kiên trì và lì lợm đáng kinh ngạc. Chính điều đó đã giúp Victoria Duval lội ngược dòng thắng 6-4 ở ván hai, trước khi tận dụng sự hưng phấn để kết thúc ván ba quyết định với cùng điểm số 6-4.

Điều thú vị là Victoria Duval không chỉ mang đến làn gió mát cho giải mà chính cuộc đời cô cũng là một câu chuyện hay về sự kiên cường và ý chí vươn lên. Theo Hãng tin AFP, dù có cha mẹ đều là người Haiti nhưng Duval được sinh ra tại thành phố Miami của Mỹ. Năm 7 tuổi, Duval từng bị những tên cướp có vũ trang bắt giữ làm con tin ở thành phố Port-au-Prince của Haiti và suýt bị thủ tiêu. Nhưng rất may cô đã được giải cứu kịp thời.

Sau đó, năm 2010, Victoria Duval phải trải qua một cú sốc khác khi cha cô bị chôn sống trong đống đổ nát gần 12 giờ sau thảm họa động đất ở Haiti. Sau đó ông được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng gãy chân, gãy xương sườn và thủng phổi, được máy bay trực thăng đưa đến Mỹ cấp cứu và hiện vẫn bị liệt tay trái.

Không chỉ phải trải qua nhiều cú sốc trong cuộc đời, con đường đến với quần vợt của Victoria Duval rất đặc biệt. Từ nhỏ cô thích múa balê và từng dự định sẽ trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng trong một lần đến xem các anh trai của mình thi đấu quần vợt, Victoria Duval đã được một HLV quần vợt khuyên nên chơi môn thể thao này. Tiếp đó, cô quyết định từ bỏ balê để chuyển sang tập quần vợt và bắt đầu thi đấu vào năm 2011.

Với việc góp mặt ở vòng 2 Giải Mỹ mở rộng, Victoria Duval sẽ có được 53.000 USD để giúp cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần vợt và con đường học tập trong bối cảnh cô không có nhà tài trợ và rất khó khăn về kinh tế.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên