Như mèo đói lâu ngày thấy mỡ, cửa phòng vừa đóng, họ lao vào nhau...
Vì quá vội vàng, hắn quơ tay làm rơi cây đèn ngủ trên đầu giường, phụt một cái...
- Thưa chủ nhân, tôi sẵn sàng chờ lệnh!
Thì ra cái lão thần đèn chết tiệt, hắn làu bàu:
- Đồ phá đám... làm mất cả hứng!
Hắn lúng túng chưa biết cách nào tống khứ lão thần đèn mắc dịch đi thì cô “mèo nhí” tinh ranh hơn, ra lệnh:
- Có một cây cầu treo ở vùng cao xứ X vừa mới bị “đứt cáp” gây chết người, ngươi mau tới đó, vừa khắc phục hậu quả, vừa làm mới lại cây cầu cho ta!
- Xin tuân lệnh!
Thần đèn lao đi...
Rồi họ lại lao vào nhau, cuộc vui tiếp diễn “ác liệt”, sắp tới hồi gay cấn, cao trào...
- Thưa chủ nhân, nhiệm vụ đã xong!
Hắn tức muốn... ói máu, quay sang “mèo nhí” phàn nàn:
- Mình chỉ có một buổi tối này thôi, hắn theo “phá đám” hoài thì “làm ăn” gì nữa. Kiếm việc gì thật khó để hắn đi làm cho thật lâu, chúng mình mới có thời gian mà...
Đột nhiên cô “mèo nhí” vỗ mông đánh đét một cái.
- Có rồi, có rồi... Này thần đèn, ta nhờ ngươi chuyện này... Ngươi có cách gì để làm cho những người có “trách nhiệm” ở xứ ta mỗi khi có sai phạm, gây tổn thất, thiệt hại cho dân, họ sẵn sàng “xin lỗi dân” một tiếng được không?
Phụt một cái... thần chui cái rẹt vào lại cây đèn!
Kể từ lúc ấy, hắn không thấy thần đèn đâu cả. Từ trước đến nay, không có việc gì mà thần đèn không làm được, và hôm ấy, lần đầu tiên hắn thấy thần đèn... bất lực.
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận