<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Đang ngủ, bỗng giật mình khi có bàn chân cọ cọ vào chân mình, tôi chủ động thức dậy ngay chứ không giả vờ uể oải, mệt mỏi, ngái ngủ như... thường lệ:
- À, em ơi! Quên nói với em, gạo nhà mình đã cạn, mai không đủ nấu. Hôm qua nghe chị Tám bảo gạo tăng giá đó, bao... 25kg đã trên... 350.000đ!
Tôi nghe rất rõ... một hơi thở dài:
- Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là mọi thứ thi nhau... tăng giá. Mọi khi em đi chợ, 50.000đ là đủ cho cả nhà một ngày, nay cầm 80.000đ đi chợ mà vẫn... thiếu! (Thêm một tiếng thở dài nữa).
“Vào bẫy”, thế là thoát hiểm! Vợ chồng tha hồ “kể chuyện đêm khuya” về đề tài... giá cả tăng đến khi... ngáp ngắn ngáp dài, vợ chồng lăn ra ngủ để còn sức mai “cày” kiếm tiền đong gạo!
Rồi hôm khác, đang ngủ say, bỗng “địch quân” khiêu chiến, tôi tỉnh giấc ngay:
- Em chưa ngủ à? Anh quên chưa nói với em, bình gas nhà mình đã hết. Hồi trưa anh điện cho đại lý, anh Năm bảo, bình gas loại 13,5kg của mình nay tăng thêm... 50.000đ nữa, khoảng đâu trên dưới 350.000đ/bình!
Lại một tiếng thở dài, thêm cái “chậc... chậc...” kiểu Thạch Sùng. Tôi cười thầm: Thoát!
Thành lệ, từ đó về sau, cứ mỗi lần “đối phương” đưa chân... khèo khèo là tôi tỉnh giấc đưa ngay ra một “đề tài”, mà đề tài về sự tăng giá ở xứ ta thì... bất tận! Nào là điện, nước, xăng, gas, thịt cá rau dưa, giá sữa, giá thuốc, học phí, lệ phí... ngày nào cũng nghe.
Bây giờ thì nàng quên luôn chuyện “cọ chân” bởi vì mỗi lần như thế là một lần nàng “chóng mặt” vì phải leo thang theo giá, mà nhiều lần quá nàng chuyển thành bệnh “rối loạn tiền đình” luôn. Giờ nàng phải uống thuốc hằng ngày. Nhưng không sao! Tôi vẫn... khỏe vì được “chung sống hòa bình” cùng tuổi... hồi xuân của nàng và bệnh tiểu đường của mình! Xin vô cùng cảm ơn... vật giá leo thang.
BẢI XỤI kể,
THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng Đà) ghi
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận