Điều gì khủng nhất?

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cận ngày nhà báo nên cánh phóng viên có dịp bù khú sáng sáng chiều chiều. Tại quán cóc ven đường, một cô phóng viên trẻ nói: “Hôm lễ hội trái cây vừa rồi ở miền Tây, mâm cỗ trái cây hình rồng phượng bự như chiếc xuồng. Thiệt là ấn tượng, đáng đi dự thi ghi-nét!”.

Một cậu khác khoa tay: “Làm sao bằng chai rượu to tổ chảng mấy chục người mới khiêng nổi cung tiến trong lễ giỗ Tổ năm trước?”. Một anh đứng tuổi vặc lại: “Thế cái bánh chưng năm nọ bọc bằng xốp chẳng phải là bánh chưng giả to nhất thế giới à?”. Cả bọn cười khà khà. Úi trời, và thế là mỗi người tiến cử một việc, mới thấy đất nước mình quá trời ghi-nét: nông dân làm máy bay trong khi tiến sĩ copy công trình khoa học, phát minh loại bêtông cốt tre và có những công trình vừa khánh thành mau hư nhất, có giá vàng khủng nhất và giá xuất khẩu lúa gạo thấp gần nhất, có những cuộc họp dài nhất và những lời hứa suông lê thê nhất...

Chuyện đang rôm rả thì bà cụ bán vé số nãy giờ sốt ruột: “Tui thấy nước mình cũng có nhiều người bán vé số nhất!”. Cả nhóm ngỡ ngàng, bà cụ tiếp: “Ra đường sợ tai nạn giao thông nhất, ăn uống sợ trúng độc nhất, giá xăng cộ nhảy lung tung nhất, được khen là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất... Nhưng các chú biết điều gì khủng nhất không?”.

Cả nhóm ngẩn tò te, bà cụ thủng thỉnh: “Sức chịu đựng của bà con mình khủng nhất!...”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất