08/11/2011 03:00 GMT+7

"Điều gì dễ dàng đạt được mình sẽ không biết trân trọng":

 HỮU CÔNG(Thực hiện)
 HỮU CÔNG(Thực hiện)

AT - Sau hai năm liên tiếp thử thách bản thân với cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình (NDCTTH), chàng trai đến từ Hà Nội Trần Hạnh Phúc đã đăng quang Én Vàng cuộc thi năm nay. Tâm sự với Áo Trắng, Phúc bảo rằng điều gì dễ dàng có được trong cuộc sống sẽ làm mình không biết trân trọng.

Z6Ymnco2.jpgPhóng to

Cảm giác từ lúc được xướng tên Én Vàng trong cuộc thi NDCTTH năm 2011 đến bây giờ của Phúc thế nào?

- Nếu như đó là chiến thắng của năm ngoái thì chắc chắn mình sẽ nhảy cẫng lên trên sân khấu, nhưng đến năm nay không biết có phải vì mình già đi một tuổi, hay vì trong một năm đó mình ngộ ra được nhiều điều từ thất bại lần trước. Mình vẫn vui, vẫn rất hạnh phúc nhưng cảm giác không thật sự trọn vẹn.

* Giống như NSND Hoàng Dũng nói trong đêm chung kết: “Cuộc đời rất khó trưởng thành nếu cứ hạnh phúc, tròn trịa quá”, Phúc có nghĩ thất bại của năm ngoái đã giúp mình thành công ở cuộc thi năm nay?

- Đối với cuộc thi năm nay, ngoài những thất bại trong cuộc sống giúp mình trưởng thành nhiều hơn thì thất bại năm trước giúp mình nhận ra nhiều điều. Nếu như năm 2010 mình háo hức đi thi và giải thưởng đó về tay như một điều tất yếu, thì đôi khi điều gì đó dễ dàng đạt được trong cuộc sống sẽ làm người ta không biết trân trọng nó. Chính vì thế, khi nhận giải thưởng này mình hiểu được sức nặng đè trên vai mình, sẽ phải làm gì, sẽ phải làm như thế nào sau cuộc thi.

Trần Hạnh Phúc sinh năm 1986 tại Nam Định. Thời gian học ngành Điện của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Phúc đã tham gia dẫn nhiều chương trình cho SV của trường và sau đó cộng tác với một số chương trình: Open Việt Nam, Thời sự ICT của Đài VTC, Sức sống Việt của Đài truyền hình Việt Nam. Sau tốt nghiệp năm 2010, Trần Hạnh Phúc làm việc như là nhân viên truyền thông của Công ty Tư vấn Quốc Gia.

* Vậy Phúc đã suy nghĩ sẽ làm gì để làm tròn trách nhiệm đó chưa?

- Hiện mình vẫn đang chờ một lời mời, lời đề nghị cộng tác từ các chương trình, mình sẽ cố gắng hết sức để giữ vững phong độ lúc thi và làm sao để phát huy được nó. Và nếu khán giả vẫn tiếp tục yêu mến, tiếp tục ủng hộ cách dẫn của mình, Phúc hi vọng sẽ có những thành công tiếp theo trong nghề DCTTH.

* Sau khi đoạt én Vàng, Phúc có định “đổi nghề” không?

- Thật sự nghề làm truyền thông và một người dẫn chương trình (DCT) thì mình đều yêu thích và cố gắng hoàn thành tốt cả hai. Trên thực tế hai nghề đó bổ sung cho nhau rất nhiều. Nghề DCT giúp người làm truyền thông có khả năng nói trước mọi người, thuyết phục đối tác, cởi mở và hòa đồng hơn trong giao tiếp... Ngược lại, nghề truyền thông cho người DCT tư duy logic nhất định.

*Đối với những bạn cũng có niềm đam mê và muốn khẳng định mình ở vai trò một người DCT, Phúc sẽ khuyên các bạn điều gì?

- Nếu như các bạn có ước mơ trở thành một người DCT chuyên nghiệp thì hãy không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân. Nhưng nhiều bạn đang có sự nhầm lẫn: cứ cầm micro lên nói thì sẽ trở thành người DCT hay cứ nói trước đám đông là sẽ được chú ý và nổi tiếng. Thực tế không phải như vậy. Có những khó khăn, vất vả mà các bạn phải biết tự rèn luyện để vượt qua và điều quan trọng hơn: đánh giá chủ quan của bản thân là chưa đủ. Các bạn phải đứng dẫn trước bạn bè, mọi người, hay trước những người có chuyên môn, để nghe những lời nhận xét thẳng thắn từ họ rằng bạn có tố chất, bạn có tiềm năng để phát triển không. Nếu câu trả lời là không thì các bạn hãy biết bằng lòng với điều đó và cần rất nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc lại niềm đam mê trở thành người DCT của mình. Còn nếu câu trả lời là có, thì bạn còn ngại ngùng gì nữa (cười)!

oFybfBE0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20(số 106 bộ mới) ra ngày 01/11/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 HỮU CÔNG(Thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên