Diều đứt đuôi TTC 2012

 CÁT KHUÊ (Tổng hợp)
 CÁT KHUÊ (Tổng hợp)

TTC - * Phim Cát nóng* DV Ngô Kiến Huy và Trúc Diễm

Hàng năm, Hội Điện Ảnh VN có giải cánh Diều Vàng, thì Báo TTC cũng “ăn theo” trao giải “Diều Đứt Đuôi” - dựa theo ý kiến, nhận định của PV điện ảnh một số báo...

P6aSS9mL.jpgPhóng to

Nhà báo Nguyên Minh - Vnexpress chia sẻ: “Phim Việt ra rạp năm qua ồ ạt nhưng những phim “ngon ngon” một tí thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần còn lại rất ẩu, nhảm và càng khiến nhiều khán giả định kiến phim Việt là “thảm họa”, dù họ vẫn bị lừa ra rạp xem. Một điểm đáng buồn nữa là trong năm qua, dòng phim độc lập của Việt Nam có vẻ như chưa sôi nổi như một vài năm trước, có lẽ các nhà làm phim cũng đang “ủ mưu” nên năm qua thấy phim nhảm, phim thương mại cù lét khán giả thì nhiều mà phim độc lập, phim có chiều sâu hay phim tác giả thì ít. Điện ảnh VN cần có sự cân bằng hơn”.

Và đúng là không bất ngờ khi Cát nóng nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến chê nhất. Nhà báo Minh Chánh - Vietnamnet nhận xét: “Một vị giám khảo đã phải thốt lên, Cát của Lê Hoàng không nóng mà rất hâm hâm. Nhân vật chính là cô gái tên Cát, sống cùng chị trong một túp lều tranh ven biển vắng. Cô có mái tóc dài tự nhiên, thích mặc áo thun, quần jean ngắn, có thể nghe được tiếng của… rùa và ốc sên nên người xung quanh nói cô rất hoang dã và kỳ lạ như nàng tiên cá. Đặc biệt là Cát rất yêu dông, yêu đến mức có thể đè ra đánh, thậm chí cầm dao đâm người giết dông. Nếu Cát không “cổ tích” đến thế, mà có thật trên đời, hẳn những người làm phim khó toàn mạng được với cô. Bởi để làm bộ phim nêu thông điệp bảo vệ loài dông này, họ đã… giết dông như ngóe, từ giẫm, đập, đốt, nướng cho đến xiên que, chặt đầu.

3H0aGvrq.jpgPhóng to

Nhà báo Nguyễn Hà - tạp chí Sành điệu thì hồ hởi: Một câu hỏi lớn mà tôi muốn “nhắc nhở” là: tôi đề cử phim tệ nhất: Cát nóng - Lê Hoàng bởi một bộ phim được làm một cách cẩu thả nhưng lại được chọn chiếu ở một sự kiện lớn và long trọng nhất của Điện ảnh VN trong vòng 2 năm qua. Một bộ phim được “truyền hình hóa” một cách không giấu diếm. Câu chuyện khiên cưỡng, khó thuyết phục và mang màu sắc những câu chuyện “mơ hồ nhưng không hề quyến rũ”.

Cát nóng còn nhận được thêm hai đề cử nữa từ nhà báo Phan Cao Tùng báo Thanh Niên, tuy nhiên anh cho rằng Đam mê và Lạc lối cũng dở không kém để xứng đáng là bộ ba phim dở nhất năm.

Nhà báo Lê Hồng Lâm - cây bút phê bình điện ảnh nổi tiếng từ tạp chí Thể thao - Văn hóa - Đàn ông thì cho rằng có lẽ công bằng hơn Cát nóng nên chia thêm giải cho Nàng men chàng bóng bởi hai phim này đều thảm họa theo hai cách khác nhau. Một biến tấu hài phường thành phim, một biến kịch truyền hình thành điện ảnh.

Tuy nhiên, nếu như phim dở nhất Cát nóng được nhiều ý kiến đồng thuận thì hạng mục diễn viên lại khá khó chọn khi các bình luận hơi tản mác.

Nam diễn viên dở nhất có các đề cử như Hoài Linh - Nhà có 5 nàng tiên bởi theo Minh Chánh thì: Những tưởng được cười với Hoài Linh như trong các tiểu phẩm tấu hài, nhưng hóa ra chỉ thấy anh lóng ngóng, vụng về, gượng gạo khi không còn được “phăng” thoải mái như trên sân khấu hài, mà như bị gò ép phải nói cho xong câu thoại. Nhà báo Nguyễn Hà bình luận về Quách Ngọc Ngoan trong phim đã thể hiện mình như một… búp bê sứ, cứng đơ và vô hồn.

Không toát được tính cách nhân vật (dẫu rằng tính cách và tâm lý nhân vật vốn dĩ đã quá hời hợt). Đáng ngạc nhiên nhất là Johnny Trí Nguyễn được nhà báo Nguyên Minh cho rằng: Johnny rất hợp với phim hành động nhưng ở phim tình cảm hài, cách thể hiện của anh và bản thân vai diễn cũng rất nhạt. Nhà báo Tiểu Quyên báo Người lao động thì nhận xét Ngô Kiến Huy trong vai chàng Bóng trong bộ phim Nàng Men chàng bóng của đạo diễn Võ Tấn Bình: Có thể là vì vai diễn vô duyên khiến gương mặt diễn viên, ca sĩ trẻ này thể hiện cũng... vô duyên theo. Chung suy nghĩ với Tiểu Quyên là nhà báo Lê Hồng Lâm, anh lý giải: một vai diễn nhếch nhác, lố bịch và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng giới tính thứ 3. Nhà báo Vân Anh báo Thể thao - Văn hóa thì dành lá phiếu của chị cho Khương Ngọc phim Scandal, lý do: lúc nào anh cũng mặc “cái áo” không phải của mình mỗi khi xuất hiện. Nhà báo Việt Văn báo Lao động thì cho rằng Huỳnh Anh - phim Dành cho tháng 6 - diễn nhạt nhẽo vô duyên, thiếu chất nam tính của nhân vật. Nhưng với nhận định chung thì Ngô Kiến Huy xứng đáng là “Diều đứt đuôi”!

0UNl98Mp.jpgPhóng to

Nữ diễn viên dở nhất, không khó để Trúc Diễm dẫn đầu bởi cô hoa hậu này đã thể hiện khả năng diễn xuất “trời ơi” của mình trong phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng. Tái xuất màn bạc năm nay trong Đam mê, vai diễn của Trúc Diễm bị nhà báo Minh Chánh nhận xét: Không rõ có phải vì vai diễn là một cô gái mê làm người mẫu hay không mà Trúc Diễm đã ngộ nhận cứ mỗi cảnh cô cần phải có… một áo váy mới và thay đổi theo cảm hứng, khi thì màu trắng tinh khôi để lội rẫy lên thăm người yêu, lúc 7 màu rực rỡ và dài quét đất đi bộ ra thăm mộ mẹ. Nhà báo Nguyên Minh cũng bức xúc: Trúc Diễm diễn xuất cứng nhắc, cách thể hiện không cảm xúc và ở những cảnh đáng ra phải xúc động thì khiến nhiều người khi xem bật cười. Đó là một thất bại của người diễn viên.

Nhà báo Cát Khuê - báo Tuổi Trẻ cũng bỏ phiếu cho Trúc Diễm bởi cô đã là một thành tố tích cực giúp cho Đam mê trở thành một phim dở top 3 trong năm 2012. Ngoài ra, vai diễn của Đinh Ngọc Diệp trong Nàng men chàng bóng cũng nhận được 2 đề cử. Trong đó nhà báo Lê Hồng Lâm nghiêm khắc: Vai diễn không quá tệ, nhưng lối diễn phô trương kiểu tấu hài và chấp nhận đóng một bộ phim nhảm nhí sau khi đã có những vai diễn khá tốt đã làm mất điểm của cô. Nhận xét này cũng được sự đồng cảm của nhà báo Đỗ Tuấn báo Thanh Niên. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ của Mùa hè lạnh đã nhận được đề cử từ nhà báo Việt Văn. Tăng Thanh Hà trong Mỹ nhân kế là lựa chọn của nhà báo Vân Anh, Midu trong Mùa hè lạnh nhận được phiếu của nhà báo Nguyễn Hà, 5 cô tiên của Nhà có năm nàng tiên cũng nhận được đề cử của nhà báo Phan Cao Tùng…

Dù số phiếu khá tản mác nhưng Trúc Diễm với 3 nhận xét đã được chọn là diễn viên của giải “Diều đứt đuôi” năm nay.

pbcRGDe5.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 CÁT KHUÊ (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cánh Diều Vàng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất