Nhiều bạn đọc đã không kìm được nước mắt trước tấm gương hi sinh anh dũng của thượng úy Lương Minh Năm trong lúc phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới và truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã. Rồi câu chuyện thấm đẫm tình người của chàng sinh viên Hồ Công Danh (sinh viên năm 1 Trường ĐH Quy Nhơn) và người đàn ông 32 tuổi bị liệt Nguyễn Thanh Tùng, khiến nhiều bạn đọc phải thốt lên “việc làm của Danh hơn cả từ “sống đẹp”, phải gọi là sự hi sinh...”.
Trước đó nữa là câu chuyện của Diệp Hữu Lộc (22 tuổi) hiến gan cứu mẹ cũng đã nhận được phản hồi của nhiều bạn đọc, trong đó nhiều bạn đọc nhận ra rằng trong bối cảnh hiện nay, tấm gương thanh niên hiếu thảo với mẹ cha như Lộc càng thêm quý và sáng.
Và lời tâm sự của viện sĩ - bác sĩ Dương Quang Trung khi nhìn lại quãng đời cống hiến của mình đã nghĩ thật giản đơn: “Tôi chỉ là một viên gạch nhỏ ở đời thì sá chi chút sức của mình. Một viên gạch chẳng làm nên gì, phải cần có rất, rất nhiều viên gạch khác mà chất kết dính là tình yêu Tổ quốc”.
Có một tuần như thế, đầy những câu chuyện nhân văn thấm đẫm tình người trên trang báo. Có sự hi sinh thầm lặng của cả đời người, có sự hi sinh cả tuổi thanh xuân, hi sinh một phần cơ thể... Sự sẻ chia của đông đảo bạn đọc khiến những người làm báo như Bút Bi tôi luôn thấm thía một điều rằng: Cái tốt, cái đẹp bao giờ cũng được bạn đọc đón nhận với sự trân trọng nhất, chứ không phải những câu chuyện giật gân nhan nhản hằng ngày...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận