Ngày còn bé chưa biết gì nhưng con đã biết cha thương con nhiều lắm. Lúc con chuẩn bị học lớp 1, cha đã tất bật chuẩn bị vật dụng cũng như những kiến thức cần thiết để con vững bước vào đời. Ngày đi học con không chịu đến lớp, cha đã ròng rã cõng con đến trường suốt 3 tháng liền. Ngày nào cha cũng mua bánh cho con và lại cùng con đến lớp.
Mỗi khi nhìn qua cửa sổ mà không thấy cha đâu là con lại òa khóc. Mặc dù cô giáo dỗ dành thật nhiều nhưng con vẫn không nín. Thế là cha lại đành tạm gác công việc để cùng con đi học.
Những giây phút ấy, con sẽ nhớ mãi trong đời mình. Đó là những ký ức đẹp của con về cha. Đến tận bây giờ con đã là một sinh viên năm cuối và đang trong giai đoạn thử việc nhưng cha vẫn lo lắng thật nhiều. Cha nghĩ con vẫn còn là một đứa trẻ như ngày nào. Trong mắt của cha, con vẫn còn bé lắm. Cha sẵn sàng hy sinh, buôn ba trên biển để mong sao các con thành tài.
Thương cha nhiều lắm cha à. Mặc dù con không nói ra vì con biết rằng cha của con là một người cứng cỏi. Mẹ ở nhà một mình nên mình cần có sự quan tâm nhiều hơn. Dù sao mẹ vẫn là phụ nữ nên nhiều lúc mẹ hay buồn lo. Con cần động viên mẹ nhiều để mẹ không buồn nữa.
Con vẫn thương cha nhiều lắm. Có khi con thương nhiều hơn mẹ nữa. Cha thường hay gọi điện thoại hỏi thăm con nhưng cũng chẳng hỏi thăm được gì nhiều vì lúc nào con cũng bận việc. Cha chỉ nói thật nhiều và có nhiều chuyện để nói hơn khi cha có một ít rượu trong người. Nhưng những lúc đó, con chỉ muốn ngừng cuộc gọi vì con sợ cha sẽ tốn nhiều tiền điện thoại. Nhưng ngừng cuộc gọi thì sợ cha giận.
Con biết cha thương con nhiều và luôn lo lắng cho con. Tiền mà cha gửi cho con ăn học, con luôn dành dụm và chắt chiu từng đồng vì con biết những đồng tiến ấy rất khó kiếm được. Đó là mồ hôi, là nước mắt, là tuổi xuân của cha dành cho con.
Nhiều khi cha lênh đênh trên biển để mua cá thì con ở nhà luôn lo lắng thật nhiều. Mỗi khi đài truyền hình dự báo bão là con ăn ngủ không yên. Con luôn sợ cha gặp hiểm nguy và con lại lo lắng nhiều hơn nữa. Nếu một ngày nào đó không còn thấy cha nữa, không biết lúc đó con sẽ sống như thế nào.
Có thể hằng ngày cha không bao giờ thấy con hỏi thăm gì nhiều về cha nhưng xin cha hãy yên tâm. Trong lòng con luôn có hình bóng của cha và mong cha luôn mạnh khỏe. Con sẽ học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để lo lắng cho cha. Mặc dù cha không cần những thứ đó. Cha chỉ mong sao con của cha thành tài và có cuộc sống yên vui.
Con biết ơn cha nhiều lắm. Con luôn hạnh phúc vì có cha trên cõi đời này và cha là cha của con. Xin đừng giận con những lúc con ít quan tâm đến cha, cha nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận