Phóng to |
Lực lượng vũ trang diễu hành qua lễ đài - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Tại đây, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 124 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương Sao vàng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM “đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc”. Đây là lần thứ hai TP.HCM vinh dự được trao phần thưởng cao quí này của Đảng và Nhà nước.
Phóng to |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Sao vàng cho TP.HCM - Ảnh: TTD |
Tuổi Trẻ Online đã tiếp sóng trực tiếp hơn 3 giờ đồng hồ chương trình này trên website tuoitre.vn (phát lại trên trang tuoitre.vn/media).
Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra diễu binh và diễu hành nghệ thuật quần chúng. Hình ảnh những đoàn xe tăng, thiết giáp, quân giải phóng được người dân dẫn đường tiến vào Sàn Gòn cùng hình ảnh rừng người nô nức xuống đường dưới bóng cờ bay rợp trời, tay bắt mặt mừng trong niềm vui dâng trào nước mắt cũng được tái hiện sống động.
Phóng to |
Tái hiện thời khắc lịch sử: người dân hân hoan đón xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Phóng to |
Hoạt cảnh xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn - Ảnh: Minh Đức |
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã ôn lại mốc son lịch sử của đại thắng mùa Xuân 1975. Chiến thắng 30-4-1975 là thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc ta, hoàn thành trọn vẹn cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mở ra thời kỳ phát triển mới của nước VN độc lập, thống nhất, hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Ông nói: “Vinh quang này mãi mãi thuộc về nhân dân VN anh hùng, Đảng cộng sản VN quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của lực lượng võ trang nhân dân anh hùng…”.
Đề cập đến những định hướng sắp tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu xây dựng TP.HCM trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng lớn hơn với khu vực phía Nam và cả nước. Đồng thời xây dựng thành phố thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Tại buổi míttinh, anh Trần Tuấn Anh, giáo viên trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2008, thành viên đoàn diễu hành thanh niên TP.HCM tiêu biểu, cho biết: "Tôi thật sự thấy phấn khởi và tự hào khi được tham gia biểu diễn trong một chương trình ý nghĩa, trang nghiêm trong một ngày đặc biệt thế này. Là một giáo viên trẻ, tôi ý thức phải tiếp nối bước cha ông đi trước, không chỉ rèn luyện trau dồi bản thân mà còn cần truyền đi lòng yêu nước, khát khao cống hiến cho đến nước đến thế hệ trẻ".
Còn bạn Dương Thị Hải Yến, sinh viên năm 3 khoa Địa lý Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết Yến thức dậy từ 3g30 sáng để kịp có mặt trong chuyến xe đi từ ký túc xá của trường đến khu vực hội trường Thống Nhất.
Phóng to | Từ rất sớm, các bạn trẻ trong đoàn diễu hành đã nô nức đến khu vực hội trường Thống Nhất - Ảnh: Trung Uyên |
Phóng to | Các bạn thanh niên hớn hở đến với lễ mittinh - Ảnh: Trung Uyên |
"Không khí buổi lễ hôm nay rất rộn ràng và trang nghiêm. Mình càng thấu hiểu hơn mình may mắn sinh ra trong hòa bình, giá trị của hòa bình thật lớn lao. Mình cũng luôn tự nhủ phải trân trọng những gì đang có và phấn đấu học tập tốt để sau này trở thành một giáo viên ưu tú. Mình rất tin tưởng vào lựa chọn trở thành một nhà giáo góp phần xây dựng thế hệ tương lai của đất nước", Yến nói.
Bác Nguyễn Xuân Ba, 71 tuổi, hội cựu chiến binh P.7, Q.Tân Bình, từ 3g sáng đã rủ bác Võ Đình Tấn 81 tuổi cũng là cựu chiến binh P.7, Q.TB cùng đi dự mít tinh, dù chưa ăn sáng nhưng cảm thấy không mệt mà cảm thấy rất vui và phấn khởi.
Bác Xuân Ba cho biết: "Không khí buổi lễ thật tuyệt vời, làm tôi nhớ lại không khí chiến thắng ngày này năm xưa".
Sau buổi míttinh, hai bác còn xin ban tổ chức 2 tấm ảnh Bác Hồ lớn mang về làm kỷ niệm. Bác Ba cho biết sẽ treo ảnh tại trụ sở của Hội cựu chiến binh P.7, Q.Tân Bình.
|
Phóng to |
Lực lượng vũ trang diễu hành qua lễ đài - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Phóng to |
100 đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành - Ảnh: TTD |
Phóng to |
Giới sinh viên học sinh tại lễ mitting - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
Lực lượng dân quân tiêu biểu của thành phố - Ảnh: Thanh Đạm |
Phóng to |
180 diễn viên cùng hợp xướng "Bài ca TP.HCM vươn tới tương lai", múa nón và thể hiện trang phục các dân tộc Việt Nam - Ảnh: Thanh Đạm |
Phóng to |
 |
Bà con Công giáo (trên) và lực lượng vũ trang tham dự lễ mít tinh - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Phóng to |
 |
Các đoàn nghệ thuật diễu hành qua lễ đài - Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Pháo hoa trong mưa
Tối 30-4, TP.HCM và Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. TP.HCM bắn pháo hoa tại bảy điểm. Năm điểm tầm cao gồm khu vực xưởng đóng tàu Caric (P.Thủ Thiêm, Q.2), Khu công nghệ cao TP (P.Tân Phú, Q.9), khu vực ngã tư Giếng Nước (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn), khu tái định cư Tân Túc (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), dự án xây dựng trung tâm hành chính Q.7 (P.Tân Phú, Q.7). Hai điểm tầm thấp là công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) và đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). Thời gian bắn 15 phút từ 21g-21g15 ngày 30-4.
Tuy nhiên, do trời mưa nên việc chiêm ngưỡng pháo hoa đã giảm phần ấn tượng. Nhiều người dân vẫn háo hức đi xem pháo hoa trong mưa.
Phóng to | Điểm bắn pháo hoa tại P.Thủ Thiêm, Q.2 - Ảnh: H.T.Vân |
Phóng to | Điểm bắn pháo hoa tại Khu công nghệ cao TP.HCM (P.Tân Phú, Q.9) - Ảnh: Kiều Thiện Tâm |
Phóng to | Pháo hoa Hà Nội rực sáng Hồ Gươm - Ảnh: Lê Bích |
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận