"Điệp viên rừng xanh"

 TRẦN NHƯ QUỲNH
 TRẦN NHƯ QUỲNH

AT - Tại TP.HCM có một CLB mang tên “Tình nguyện viên hành động vì động vật hoang dã” (Action for Wildlife Volunteers Club - AWVC). Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, họ còn là những thám tử nghiệp dư nhưng đầy say mê, trách nhiệm với công việc.

kacI6FDX.jpgPhóng to

Các thành viên trong Câu lạc bộ AWVC

Yêu môi trường, mê động vật

Tiền thân của AWVC là những thành viên đến từ Trung tâm giáo dục Thiên nhiên ENV, một tổ chức chuyên sâu vào lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Những thành viên trong tổ chức rất yêu môi trường sống, trăn trở về tình trạng săn bắt buôn bán động vật hoang dã.

Tuy nhiên “nhận thấy các tình nguyện viên của ENV hoạt động dưới hình thức cá nhân, không đủ mạnh để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã, nên mình đã mạnh dạn đề xuất thành lập một CLB riêng ở TP.HCM” - Nguyễn Thành Hưng, chủ nhiệm AWVC, cho biết. Và sau nhiều cố gắng của Hưng và các thành viên ban điều hành, ngày 20-6-2010 CLB AWVC đã được thành lập.

Huỳnh Như Hương Châu, thành viên ban tuyên truyền, chia sẻ: “Khi mới bước vào tuổi thiếu niên, mình bắt đầu quan tâm đến thiên nhiên và mơ ước sẽ trở thành một nhà sinh thái học hay nhà môi trường học. Tuy nhiên khi lên cấp III, mình nhận ra khả năng nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng như tuyên truyền xã hội của mình không đủ cao để trở thành người bảo vệ môi trường chuyên nghiệp. Thế là mình quyết định chọn một hướng nghề nghiệp khác có thể gián tiếp tác động vào việc bảo vệ môi trường. Khi được biết đến AWVC, mình nhận ra mơ ước lâu năm của mình đã trở thành sự thật”.

Phương hướng hoạt động chính của CLB là nâng cao nhận thức trong cộng đồng, kiến thức cho học sinh, qua đó giúp mọi người hiểu hơn về nguy cơ tuyệt chủng của những loài động vật hoang dã và chung tay bảo vệ chúng bằng các buổi triển lãm hoặc đi đến tận nhà hàng, nhà dân giải thích... Đồng thời CLB còn tổ chức các chương trình điều tra, giám sát tập trung tại một số khu vực nhất định trên địa bàn thành phố, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện kịp thời và giải quyết các vụ vi phạm mới và theo dõi các điểm vi phạm cũ.

Và trở thành “điệp viên rừng xanh”

Đó là chiến dịch chính dành cho các thành viên. Cụ thể mỗi thành viên sẽ nhận trách nhiệm trong việc bảo vệ, điều tra, giải cứu động vật hoang dã đang bị buôn bán, nuôi nhốt trái phép. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải nhập vai như những thám tử.

Dù hoàn toàn không có nhiều kỹ năng nhưng vì trách nhiệm với công việc, tình yêu động vật, mỗi thành viên cố gắng tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Vì không có chức năng xử lý vi phạm tại chỗ nên sau khi phát hiện tụ điểm, cơ sở vi phạm, các tình nguyện viên sẽ báo về ENV để phối hợp cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xử lý.

Thành Hưng trong một lần đi thám thính, phát hiện một nhà hàng khá lớn với đủ các món thịt thú rừng quý hiếm được giới thiệu. Anh tạt ngay xe vào nhà hàng giả làm người đặt tiệc đãi khách quý. Sau khi ngả giá, Hưng giả vờ đi vệ sinh để tiếp cận trực tiếp và ghi hình việc nuôi nhốt bằng điện thoại di động. Qua vài ngày thu thập, đủ chứng cứ, một bản báo cáo được gửi đến cơ quan chức năng. Nhà hàng này sau đó phải loại bỏ những món ăn từ động vật quý hiếm khỏi thực đơn.

Công việc điều tra không hề đơn giản.Ngoài kiến thức, khả năng quan sát, mỗi thành viên cần phải có máu liều, sự nhanh trí. Bảo Đan kể về một kỷ niệm đáng nhớ của mình: “Trong một lần thâm nhập địa điểm vi phạm ở đường Nguyễn Kim, mình được biết nhà ấy có mô hình con báo nhồi bông đã vi phạm. Nay mình quay lại kiểm tra lần hai. Khi mình ngó nghiêng vào trong nhà để thăm dò, đã bắt gặp ánh mắt nghi ngờ và thái độ hung hăng của người trong nhà ấy. Mình nói tránh đi là thấy nhà có cái tivi lạ tưởng hàng mới ra nên để ý thì họ mới không hung hãn nữa”.

Trong một lần giải cứu hơn 100 con rắn cần được bảo vệ ở một nhà hàng bên bờ kênh Nhiêu Lộc, để tiếp cận, Hồng Phượng phải nhờ một người bạn cùng dãy trọ đóng giả như một đôi tình nhân đến đặt tiệc để tận mắt thấy nguồn hàng. Chỉ ít phút sau, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời và giải cứu thành công 100 con rắn không bị lên bàn nhậu. Sau một năm tham gia CLB, Phượng đã hơn 10 lần giải cứu động vật hoang dã như khỉ đầu đỏ, rùa núi vàng, chim đại bàng...

Để truyền sự tự tin cho các thành viên, CLB thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng giúp các bạn phát hiện và xử lý tình huống tốt, đảm bảo an toàn cho bản thân như cách đóng giả khách hàng để thâm nhập, cách giả vờ nhắn tin để chụp hình bằng chứng.

Khó khăn lớn nhất mà các thành viên hay gặp phải là nhận thức của mọi người còn hạn chế nên không hiểu công việc CLB làm. Thành Hưng ưu tư: “Làm mệt thế mà đôi khi còn bị mắng là dở hơi hay rảnh việc. Nhiều khi muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng vì mục đích chung nên tự nhủ phải cố gắng”.

Nếu yêu thích CLB các bạn hãy vào trang web: www.awvc.org để đăng ký làm thành viên. Hoặc bạn gọi điện tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV: 1800 1522 nếu bạn phát hiện các vụ săn bắt, buôn bán, vận chuyển và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

0d9BF5ta.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TRẦN NHƯ QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất