Điệp khúc báo hiếu

 TRẦM THANH TUẤN(Trà Vinh)
 TRẦM THANH TUẤN(Trà Vinh)

AT - Ba bệnh rồi!

- Biết rồi. Anh Hai mày mà, cái gì cũng biết. Anh mới trúng mấy phát đậm trên sàn chứng khoán. Mày về nhà anh Hai, chị Hai mày mới bỏ một đống đồ, còn mới lắm, mày thích bộ nào lấy bộ đó.

- Ba bệnh nặng rồi!

- Biết rồi! Chị Ba mày sao không biết ba mình bệnh mà phải thông phải báo. Ê coi chừng chớ, cái bình quý bằng ba tháng lương của mày đó. Bán đồ mỹ nghệ mà tụi mày không biết nâng niu gì hết. Mướn mấy đứa mày thiệt uổng cơm gạo hết biết!

- Ba bệnh nặng rồi, nặng lắm... Ba...

- Vậy hả! Ừ thủng thẳng chị Tư bây qua, chứ anh mày công chuyện dữ lắm. Nhà tao công chuyện như cái núi. Mày biết mà, cái nghề nuôi tôm này đâu phải dễ ăn. O bế tụi nó còn hơn con, lơ mơ một chút chúng chết hàng loạt thì sạt nghiệp.

- Anh Hai, chị Ba, anh Tư ơi. Ba mất rồi!

- Biết mà! Anh chị mày cái gì mà hổng biết! À, mà cái này tụi tao không biết nè, hai hecta vườn ba để cho ai vậy?

0haNQcjG.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TRẦM THANH TUẤN(Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất