09/08/2012 05:27 GMT+7

Điền kinh Mỹ thành công rực rỡ

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Có thể nói ngày thi đấu thứ 12 tại London 2012 là ngày ghi dấu của điền kinh Mỹ khi họ đoạt 3 HCV trong số 4 nội dung thi đấu. Tổng cộng, đoàn Mỹ đoạt đến 7 huy chương trong tổng số 12 huy chương được trao.

TTO - Có thể nói ngày thi đấu thứ 12 tại London 2012 là ngày ghi dấu của điền kinh Mỹ khi họ đoạt 3 HCV trong số 4 nội dung thi đấu. Tổng cộng, đoàn Mỹ đoạt đến 7 huy chương trong tổng số 12 huy chương được trao.

Trong đợt chạy chung kết, ngay sau hiệu lệnh, cả ba ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc HCV là Merritt, Richardson cùng với Dayron Robles của Cuba, lao ra như tên bắn. Cả ba ngang ngửa nhau sau vài rào đầu tiên. Tuy nhiên, khi chưa đến nửa đường, Robles đã bị tuột lại do bị đau và Merritt bắt đầu vượt Richardson để lao về đích.

Như vậy cả hai vận động viên đoạt HCV cự ly 110m rào trong hai kỳ Olympic gần nhất đều gặp vấn đề tại London 2012. Lưu Tường - HCV Athens 2004 - bị ngã ở ngay rào đầu tiên, không thể vượt qua vòng loại. Nay Robles - HCV Bắc Kinh 2008 - bị chấn thương và không thể hoàn thành cự ly chung kết.

Chiếc HCV thứ ba trong ngày của đoàn Mỹ đến ở nội dung nhảy xa nữ. Brittney Reese - người được đánh giá cao nhất ở nội dung này - đã đoạt HCV với thành tích 7,12m. Một vận động viên Mỹ khác là Janay Deloach đoạt HCĐ với thành tích 6,89m. HCB thuộc về Elena Sokolova của Nga, đạt 7,07m.

Trong đợt thi chung kết, Reese nhảy hỏng lần đầu và đạt được 7,12m trong lần nhảy thứ hai. Thành tích vượt trội này của Reese đã tạo áp lực lớn lên các đối thủ còn lại. Trong bốn lần nhảy còn lại, Reese phạm quy đến ba lần và một lần chỉ đạt 6,69m. Nhưng như vậy cũng đủ để cô có HCV.

Còn ở nội dung 400m rào nữ, khi biết tin mình chỉ đoạt HCB, vận động viên Lashinda Demus của Mỹ đã tỏ rõ sự thất vọng và rơm rớm nước mắt. Thành tích của Demus là 52,77m, chỉ kém 0,07 giây so với người về nhất, vận động viên Nga Natalya Antyukh.

Cuộc đua là sự so kè quyết liệt của Antyukh và Demus. Nếu như Antyukh bứt lên ở khoảng giữa của đường chạy thì vào những mét cuối, Demus đã tung nước rút và bắt kịp Antyukh ngay đích đến. Sau khi kết thúc, cả Demus lẫn Antyukh đều không biết ai thắng cuộc và phải chờ kết quả phân định từ trọng tài.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên