EVN thông báo kinh doanh điện lỗ trong khi đầu tư vốn sang một số lĩnh vực khác ngoài điện xem ra chưa đủ thuyết phục bạn đọc. Ngoài ra, việc EVN than lỗ nhưng lương nhiều vị trí cao ngất ngưởng lại càng làm nhiều người cho rằng chưa hợp lý.
Bạn đọc Vinh Tien cho rằng: “Tôi nghĩ là thanh tra Chính phủ cũng như các bộ phải đi đến cùng vấn đề tại sao lương cao mà vẫn lỗ ở EVN, cũng như những khoản đầu tư không đâu ra đâu của chính tập đoàn này. Trong những năm trở lại đây, năm nào cũng nghe vấn đề lỗ lã với EVN nhưng chưa năm nào thật sự đi đến cùng các vấn đề này”.
“Thẩm mỹ biểu diễn: những chuyện phản cảm” là đề tài được bạn đọc tranh luận gay gắt nhất trên TTO tuần qua. Đa số bạn đọc lên tiếng phê phán nặng nề những nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, trong khi họ là những người của công chúng và ít nhiều ảnh hưởng đến thẩm mỹ thời trang của khán giả. Ăn mặc phản cảm, “lộ hàng” không phải là câu chuyện mới trong giới nghệ sĩ thời gian gần đây, song cứ mỗi lần được nhắc lại là tiếp tục bị bạn đọc - khán giả phê bình dữ dội. Và một câu hỏi được công chúng đặt ra: Bao giờ cơ quan chức năng cấm triệt để nghệ sĩ ăn mặc phản cảm biểu diễn, hoặc phạt mức cao chứ không phải phạt “gãi ngứa”?
Cuối tuần, sự kiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định không chấp nhận tổng thư ký Trần Quốc Tuấn từ chức mà sa thải huấn luyện viên Falko Goetz gặp phải nhiều phản ứng của bạn đọc. Tất cả ý kiến đều cho rằng việc làm này của ban chấp hành VFF là “vụng về và nghiệp dư”.
Cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng TTO.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận