- Trước khi nêu tội trạng của ngươi, ta cho ngươi tự nhận tội mình, nếu thành thật ta sẽ giảm nhẹ tội.
- Bẩm Diêm Vương, tội lớn nhất của con là bất hiếu ạ!
- Sao lại là bất hiếu? Ta điều tra thấy ngươi đối xử với cha mẹ rất tốt mà! Cho ở nhà cao cửa rộng, có người hầu hạ, năm nào cũng tổ chức mừng thọ gần cả trăm mâm. Hãy thành thật đi, nếu không ta sẽ cho người vĩnh viễn không được đầu thai kiếp khác! - Diêm Vương giận dữ quát.
- Dạ bẩm ngài, con nói thật mà, vì con là quan còn dân thì được xem như là cha mẹ, nhưng khi “cha mẹ” tới thì con quát tháo rất là vô lễ, ngoài ra còn nhũng nhiễu, vòi vĩnh. Con thấy mình vô cùng bất hiếu ạ!
Ngẫm một hồi Diêm Vương nói:
- Ừ, ta tính định tội ngươi là tham ô, móc ngoặc, trù dập cấp dưới nhưng thấy ngươi tự định tội như vậy là có lý. Đáng ra ngươi phải bị đầu thai làm…chuột cống, nhưng xét thấy ngươi thành thật, ta cho ngươi đầu thai làm trâu. Ngươi phải cố gắng cày cho tốt để trả nợ người nông dân. Nếu làm tốt, kiếp sau nữa ta sẽ cho ngươi tiếp tục làm người.
- Dạ đa tạ Diêm Vương ạ, từ giờ trở đi con sẽ luôn luôn nghe theo lời ngài!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận