![]() |
Bà Chín Điện giặt quần áo tại nhà cụ Nuôi - Ảnh: N.T. |
Bà Chín Điện tên thật là Lê Thị Ngọc Mai, sống bằng nghề buôn bán ở chợ Tân Hiệp (thị trấn Tân Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang). Người chồng quá cố của bà trước đây công tác trong ngành điện lực nên người dân địa phương gọi bà là Chín Điện, dần dần chết danh luôn. “Trời phú cho tui sức khỏe kha khá. Thấy nhiều người xung quanh khổ hơn mình nên tui tự động đi giúp họ thôi” - bà Chín thổ lộ.
Cách giúp người nghèo khó của bà là vận động các mạnh thường quân góp tiền, góp gạo cho người nghèo. Ngày nào bà cũng đến các gia đình neo đơn trong vùng giúp họ giặt giũ quần áo, nấu cơm, nấu thuốc, quét dọn nhà cửa. Gần đây, thấy bà Tăng Thị Minh bị bệnh nặng nhưng không có người chăm sóc. Thế là bà Chín nghỉ bán để đến bệnh viện chăm sóc bà Minh hơn tháng trời. Rồi đến khi bà Minh xuất viện lại neo đơn nên ngày nào bà Chín cũng đến chăm sóc cho đến ngày bà Minh qua đời.
Chúng tôi theo bà Chín đến nhà bà Nguyễn Thị Hiền. Bà Hiền không có ruộng đất, không chồng con, lại bị bệnh ung thư rất đơn chiếc. Bà Chín xếp lại mùng, mền rồi gom quần áo của bà Hiền đem giặt, phơi phóng cẩn thận như làm cho mình. Xong, bà Chín Điện lại quày quả tới nhà cụ Ngô Thị Nuôi đã 93 tuổi. Bà Chín gọi cụ Nuôi bằng má, xưng con rất thân mật. Cụ Nuôi cũng sống một mình lại đau yếu liên miên. Thấy vậy, bà Chín ngày ngày đến quét dọn, giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc cụ. Xong việc thì đã xế chiều.
Bà Chín không nói nhiều về việc của mình làm, chỉ bày tỏ: “Tui đã nguyện sẽ làm công việc này đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu có thêm vài người nữa tình nguyện đồng hành cùng tui thì sẽ có thêm nhiều người nghèo khó, neo đơn được chăm sóc hơn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận