08/07/2013 18:20 GMT+7

Điểm dừng chân quen thuộc

BỘI BỘI
BỘI BỘI

TTO - Mấy năm nay, hè nào chị Lưu Hồng Mỹ Dung (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng đưa hai con đi nghỉ mát ở Vũng Tàu bằng xe máy. Và chuyến đi nào chị cũng chọn điểm dừng chân tạm nghỉ là khoảng sân với những hàng cây rợp bóng mát trước nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành (Đồng Nai) bên quốc lộ 51.

L1wcxzs1.jpgPhóng to

Chị Dung nói các con chị rất thích nghỉ chân ở đây, lần nào đi cũng nhắc mẹ ghé vào. Sau “bữa tiệc nhẹ” với nước uống và bánh lót dạ, hai bé lại tung tăng vui đùa trong khuôn viên mát rượi, để rồi tiếp tục lên đường tận hưởng chuyến nghỉ hè thú vị cùng nắng và gió biển.

Bạn đọc có thể tham khảo hình ảnh tại địa chỉ http://dulich.tuoitre.vn/và cộng tác với chuyên mục này cũng như tin tức, bài vở về chuyến đi của bạn, những miền đất lạ, khám phá... trên trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online.

Ảnh và bài vở cộng tác gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Chân thành cảm ơn.

Du lịch - Tuổi Trẻ Online

BỘI BỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên