21/12/2012 07:38 GMT+7

Đỉa từ đâu chun ra?

TTC
TTC

TTC - Hết bánh ngọt, sữa rồi bây giờ lại rộ lên tin đồn trong mì gói có đỉa. Hổng biết đỉa ở đâu mà nhiều thế, cứ chui lung tung.

JMCxqowo.jpgPhóng to

Té ra đỉa chun ra từ một số trang mạng xã hội, rồi người tiêu dùng cứ tin ngay là thật chứ đâu biết rằng đây chỉ là những tin đồn thuộc loại cạnh tranh không lành mạnh hoặc phá hoại nền kinh tế… mì gói. Cứ thấy nhãn hiệu mì gói nào được thực khách mua nhiều thế là phải uýnh nó, bằng cách cho mì hãng nó có đỉa chun vô. Bộ mấy mạng này không biết rằng sản xuất mì gói là ngành “công nghiệp mũi nhọn” của TP sao kìa?

Vậy mà cũng có người tin mới lạ. BS Nguyễn thị Huỳnh Mai, phó chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TP.HCM cho biết: “…mì gói trải qua các công đoạn hấp, sấy, chiên… thì đỉa không thể sống được trong sản phẩm mì”. Thực vậy, Hề tui đã có dịp đi thăm nhà máy sản xuất mì ăn liền Ace Cook Việt nam, một nhà máy áp dụng các tiêu chuẩn an toàn VSTP tại VN, các tiêu chuẩn ISO, HACCP của Anh, Mỹ, được xem là quy trình sản xuất khép kín, công đoạn chiên và hấp mì ở nhiệt độ rất cao thì… người còn tiêu nữa nói chi là đỉa.

Nếu có những con đỉa này thì nó chỉ nằm lúc nhúc ở những trang mạng xã hội mang rõ dấu ấn của “lợi ích nhóm... mì gói” (He… he… nói cho thời thượng dzậy mà). Mấy cái mạng này mới thật là đỉa. Mạng nào nói bậy thì cứ đóng cửa, phạt thẳng tay để trừ... đỉa cho doanh nghiệp nhờ.

WjFSbU7q.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên