Đĩa đơn

HỌC VĂN (Đà Nẵng)
HỌC VĂN (Đà Nẵng)

TTC - Sáng nay, thấy chồng ăn mặc trịnh trọng, chải chuốt trước khi đến cơ quan, vợ tò mò hỏi chồng:

- Hôm nay cơ quan có lễ lạt, hội nghị gì mà chồng có vẻ trang trọng quá thế?

- Sáng nay cơ quan tổ chức hội nghị khen thưởng cho các công chức có sáng kiến cải cách thủ tục hành chính được chính quyền và nhân dân đánh giá cao trong việc phục vụ nhân dân.

- Chồng có được khen thưởng về sáng kiến nào không?

- Sao không. Tôi có được thưởng sáng kiến về đĩa đơn.

- Đĩa đơn là cái gì?

- Là khi công dân mang đơn đến cơ quan chính quyền thì không viết nội dung yêu cầu vào giấy mà ghi vào đĩa CD, để khi chuyển lên chuyển xuống thì đơn không bị nhàu nát, và lỡ có bị “ngâm” lâu ngày không lo chuột, gián gặm nhấm…

- Đơn mà dùng đĩa thì chồng tôi quả là con người sáng kiến...!!!

iSMnV1ud.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỌC VĂN (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất