23/11/2018 11:47 GMT+7

Đi tắt, tạt đầu

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão, phải quyết liệt, mạnh mẽ đi tắt đón đầu thôi.

Đi tắt, tạt đầu - Ảnh 1.

- Nhiêu đó chưa đủ sao. Còn quyết liệt gì nữa.

- Thế...!

- Chẳng mấy ai đi tắt đón đầu, chỉ thấy đi tắt tạt đầu, lại còn đi ngang nữa, kiểu nào cũng có, sao mà khá được.

- Là sao?

- Ra đường mà coi. Đường một chiều, thay vì chạy đúng chiều, vòng xa một tí có mất mát gì đâu, vậy mà cứ đi tắt. Đi tắt là đi ngược chiều đấy.

Còn tạt đầu thì ai chẳng tạt đầu. Ngồi trên xe buýt mà xem. Xe máy đang chạy, bỗng tạt ngang đầu xe buýt để rẽ, chẳng buồn xinhan, chẳng thèm ngó kính chiếu hậu... Còn từ hẻm ra phố, có bảng rẽ bắt buộc để chạy xuôi chiều, không, cứ đi băng ngang đường, làm gì nhau.

- Nhưng tôi nói đi tắt đón đầu là cách thức để chúng ta tiếp cận nhanh với công nghệ hiện đại, hội nhập nhanh với thế giới...

- Dạ, đúng rồi, muốn hội nhập, muốn sánh vai nước này nước nọ, không tụt hậu cũng phải đi tắt đón đầu trong chấp hành luật lệ giao thông, trong văn minh đô thị... Cứ đi tắt tạt đầu mãi, còn khuya mà bắt kịp xứ người.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên