25/09/2013 07:00 GMT+7

Đi qua những mùa hoa

LÊ ĐẶNG NHƯ QUỲNH (Lớp 10V, THPT chuyên Long An)
LÊ ĐẶNG NHƯ QUỲNH (Lớp 10V, THPT chuyên Long An)

AT - Từng đi qua những mùa hoa đẹp
Cánh hoa chò hương quyện gió thu bay
Trải dài khắp lối đi
Rơi trên những giấc mơ hồng.

Cao xa kia có bầu trời xanh ngắtCó những vòm cây muốn chạm trời xanhNhư con mắt bé thơ đầy mộng mơ, khao khátGiữa trang sách cổ tích thần tiên.Những bông hoa dâng mùa thu chút nồng nàn, xao xuyến

Cùng lá vàng ngủ yên trên lối cũCó cô bé dịu dàng bướcHồn thơ thẩn lạc giữa những mùa hoa.Đã từng đi qua bao mùa hoaChẳng rực rỡ mà lưu hương mãiƯớp hương con đường dài phía trướcƯớp hương ký ức và những giấc mơ.

NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY (Lớp12A1, THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM)

Ngày trở lại trường

Những tháng hè trôi nhanhSân trường dần im ắngChỉ có gió, có trăngVà bồng bềnh mây trắng...

Hết mưa rồi lại nắngGió rì rào trên caoNhững vũ khúc ngọt ngàoLàm dịu lòng - trống vắng.

Hôm nay, mùa thu sangHè rút lui lặng lẽTiếng mùa đi rất khẽNâng bước chân đến trường.

Thương sao ngày trở lạiNỗi nhớ cứ dần vơiNiềm vui thoáng chơi vơiCứ dâng đầy trong mắt.

Gặp nhau giữa sân trườngĐứa hát, đứa hò reoTiếng cười nói trong veoTrường ơi! Ta nhớ quá!

PHÙNG HẠO (Lớp 11A7, THPT chuyên NT Minh Khai, Sóc Trăng)

Về trường xưa

Con về lại trường xưaTrong một chiều nắng nhạtTìm lại những ngày xanhGiờ gọi là ký ức.

Lớp học ngày hôm nayChỉ mình con ở đấyBảng đen và phấn trắngNằm êm đềm ngủ quên.

Còn nhớ tuổi thần tiên Nhiều trò vui nghịch ngợmĐể thầy phải trách mắngLàm tóc thầy bạc thêm.

Mọi thứ vẫn như xưaMà lòng thì man mácDáng thầy, tiếng bạn thânTrốn đi nơi nào mất?

Ký ức ngày hôm quaNay hiện về nguyên vẹnChuyện ngày xưa, thuở ấyKhông bao giờ con quên.

ĐINH TIÊN HOÀNG (Lớp 10 văn, THPT chuyên Trà Vinh)

Quê hương

Tôi yêu quê hương hai mùa mưa nắngYêu những dòng sông lẳng lặng im trôiYêu cánh đồng làng chiều mùa gặtKhi hoàng hôn tắt lịm bên đồi.

Tôi yêu quê hương bằng tình yêu làng xómNhững con người chân chất siêng năngTôi yêu quê hương bằng tình yêu nghệ sĩYêu những mùa hoa và những đêm trăng.

Tôi yêu quê hương bằng tình yêu đất nướcSau tháng năm lửa đạn, bình yênTôi yêu quê hương bằng tình người dào dạtNhững con người quen lạ ở mọi miền.

Tôi yêu quê hương bằng tình yêu đất mẹNơi in dấu từng bước chân tôiTôi yêu quê hương bằng tình quê tha thiếtKhi sinh ra đã sẵn có rồi.

j72c1lES.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ ĐẶNG NHƯ QUỲNH (Lớp 10V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ