06/08/2018 14:52 GMT+7

Đi để sẻ chia - Đi để yêu thương

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một nhóm bạn trẻ ở TP Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức bán các loại nước uống hằng đêm ở quảng trường và các công viên, đường đi bộ ven biển để kiếm tiền gây quỹ từ thiện, nhân đạo.

Đi để sẻ chia - Đi để yêu thương - Ảnh 1.

Một thành viên của CLB bán nước uống dạo bên bãi biển Quy Nhơn vào buổi tối - Ảnh: NGUYỄN CÔNG

"Uống nước chanh dây, sâm bổ lượng, đậu nành đi anh chị ơi. Mua nước của tụi em để giúp trẻ em vùng cao khó khăn đi ạ!" - lời rao ngọt ngào của một cô gái trẻ xinh xắn bên góc quảng trường Nguyễn Tất Thành vào một tối thứ bảy khiến nhiều người tò mò.

Các bạn trẻ đã vượt lên mọi khó khăn, mặc cảm để làm tốt nhiều chương trình thiện nguyện, đó là giá trị rất lớn lao.

Ông TRẦN VĂN DIỆT (chủ nhiệm CLB Thiện nguyện TP Quy Nhơn)

Bán nhiều nước là quên hết mệt

Cô gái ấy là Phan Thị Lam Thuyên, sinh viên năm thứ ba ngành địa lý Trường ĐH Quy Nhơn.

Cùng bán nước với Thuyên còn có bạn Nguyễn Thị Bích Nhi, sinh viên năm thứ hai ở cùng trường và "ông bầu gánh nước" Trần Quang Tâm, nhân viên của một doanh nghiệp trồng rừng tại Bình Định.

Trước mặt ba bạn trẻ là một thùng xốp, bên trong đựng các loại nước đã được vào chai, ướp lạnh để phục vụ khách.

Mặt trước của chiếc thùng xốp dán tấm bạt in dòng chữ "CLB Từ thiện - tình nguyện trẻ Quy Nhơn. Chương trình bán nước gây quỹ Mùa hè yêu thương 2018, làng H’Ngã, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai".

Đoán biết sự tò mò của tôi, Tâm nhanh nhảu cho biết các bạn không chỉ tổ chức bán các loại nước uống tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, mà một số bạn khác cũng đang mang thùng đến các công viên, đường đi bộ ven biển Quy Nhơn để mời du khách, người dân mua nước uống.

"Chúng tôi đang nỗ lực thông qua việc bán nước uống này để gây quỹ thực hiện chuyến từ thiện dự kiến trong các ngày từ 10 đến 12-8 tại làng H’Ngã. Người dân tộc Ba Na ở đó khó khăn quá nên anh chị em trong CLB sẽ sửa chữa các bồn chứa nước sạch, tặng sách vở cho học sinh, làm sân chơi cho trẻ và sơn lại tường cho Trường mẫu giáo 17-3 ở xã Yang Nam" - Tâm cho biết.

Từ ngày 25-7, hàng chục thành viên của CLB Từ thiện - tình nguyện trẻ Quy Nhơn đã thay nhau đi bán nước uống hằng đêm như vậy với hi vọng đến ngày "khóa sổ" 7-8 là có thể thu được khoảng 15 triệu đồng, cộng với 10 triệu đồng các bạn vận động được từ các mạnh thường quân là đủ để thực hiện chuyến từ thiện đến Yang Nam.

"Chúng tôi đang xin các lốp ôtô cũ rồi sơn nhiều màu sắc, tận dụng một số "đồ bỏ" khác để làm xích đu, bập bênh cho trẻ ở trường mầm non trên ấy, chứ chúng đâu có đồ chơi gì" - Tâm nói thêm.

Theo bạn Nguyễn Công Trí (sinh viên năm thứ ba ngành toán Trường ĐH Quy Nhơn, chủ nhiệm CLB), ngày nào bán hết nước là cả nhóm mừng vô cùng, không biết mệt mỏi. Bán hết nước nghĩa là có lời, có được nguồn gây quỹ cho chương trình thiện nguyện sắp đến.

"Có hôm tụi mình đặt người ta chế biến nước xong, mới chở thùng xốp ra quảng trường, bán chưa được bao nhiêu thì trời đổ mưa, thế là ế. Cả nhóm phải chia nhau... uống rồi tự kiếm tiền bỏ vào, coi như mình mua của mình" - Trí cười.

Đi để sẻ chia - Đi để yêu thương - Ảnh 3.

Một thành viên của CLB bán nước uống dạo bên bãi biển Quy Nhơn vào buổi tối - Ảnh: NGUYỄN CÔNG

Sẻ chia và yêu thương

Trần Quang Tâm (27 tuổi, quê xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) chính là người đã sáng lập ra CLB Từ thiện - tình nguyện trẻ Quy Nhơn.

Tâm kể năm 2010, khi bạn mới vào năm nhất Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thì gia đình xảy ra biến cố. Cha bị bệnh hiểm nghèo qua đời, mẹ bệnh tâm thần, em gái nhỏ mới học tiểu học.

Không có tiền, Tâm phải tạm dừng việc học tập, đi làm thêm để có tiền lo cho mẹ và em. Khi đó, một tờ báo đã viết về hoàn cảnh của Tâm, một số người hảo tâm đã tìm đến, giúp gia đình bạn được 30 triệu đồng.

"Nhờ vậy, sau khi nghỉ học một tháng, tôi được trở lại giảng đường, nỗ lực học tập đến khi tốt nghiệp trở thành kỹ sư lâm nghiệp. Bàn tay thương yêu của xã hội đã đưa ra kịp thời, nâng đỡ tôi vượt qua thác ghềnh, món nợ ân tình ấy tôi luôn giữ kỹ trong tâm trí mình" - Tâm kể.

Những ngày còn học ĐH, Tâm hăng say làm công tác xã hội - từ thiện. Khi về lại quê nhà Bình Định làm việc, bạn tiếp tục "truyền lửa" cho những bạn trẻ ở đây.

Mùa đông năm 2016, khi lũ lụt hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Bình, Tâm đã vận động một số bạn bè và sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn ra quảng trường Nguyễn Tất Thành căng băngrôn kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp đỡ người dân vùng lũ.

Hành động tự phát của các bạn trẻ đã bị lực lượng quản lý đô thị Quy Nhơn "chặn" lại.

"Tôi đã tìm đến nhà riêng của bác trưởng phòng quản lý đô thị. Ban đầu bác ấy không đồng ý, nhưng tôi cố nài nỉ, vì việc làm của chúng tôi chỉ xuất phát từ cái tâm thiện nguyện, vô vụ lợi, mục đích cuối cùng là để xoa dịu phần nào nỗi mất mát của người dân vùng lũ Quảng Bình mà thôi. Cuối cùng bác ấy đã đồng ý" - Tâm nhớ lại.

Đợt ấy, người dân Bình Định đóng góp được 42 triệu đồng, còn quà và nhu yếu phẩm khác khoảng 30 triệu đồng nữa, Tâm và nhóm bạn trẻ đã lên đường ra Quảng Bình trao tận tay bà con vùng lũ.

Sau chuyến cứu trợ này, Tâm vận động các bạn để thành lập CLB Từ thiện - tình nguyện trẻ Quy Nhơn, chính thức ra đời vào tháng 4-2017.

Nhóm đã thực hiện một số hoạt động từ thiện, như thăm và tặng quà tết cho người nghèo ở làng Đồng (xã Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên); phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Định và CLB Thiện nguyện Quy Nhơn tổ chức tặng quà, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, tổ chức Ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn...

Đến nay, thành viên nòng cốt của CLB có khoảng 50 người, nhưng fanpage của CLB thì hơn 500 bạn sẵn lòng xắn tay áo tham gia công việc khi được kêu gọi.

Nguyễn Công Trí cho biết đa số các thành viên của CLB xuất thân từ gia đình khó khăn nên thấu hiểu được hoàn cảnh của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, người nghèo khó.

Để có quỹ thực hiện các chuyến từ thiện, CLB đã tổ chức các nhóm đi bán bút bi, móc khóa, nước uống, bánh bông lan, xin ve chai gom lại bán, "gõ cửa" một số doanh nghiệp, mạnh thường quân để xin hỗ trợ...

"Thuận lợi cũng có, khó khăn cũng nhiều. Có bạn lại bảo "chuyện nhà mình lo không xong mà bao đồng đi lo chuyện thiên hạ". Nhưng ngược lại, có rất nhiều người sẵn lòng ủng hộ chúng tôi, họ giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần.

Nhờ vậy, anh em trong CLB chưa bao giờ nản lòng mà luôn lấp lánh niềm vui khi nghĩ những việc mình nỗ lực, vất vả hôm nay sẽ giúp được cho những người nghèo khó ở nơi nào đó" - Trí nói.

Slogan của CLB là "Đi để sẻ chia - Đi để yêu thương". Cô gái xinh xắn Lam Thuyên tâm sự: "Làm từ thiện không chỉ là để góp sức giúp người khác vượt qua khó khăn, mà còn để nuôi dưỡng tình thương yêu trong tim của những người trẻ tuổi chúng mình".

Cảm kích những bạn trẻ giàu nhân ái

Anh Đinh Công Xuân - phó bí thư Huyện đoàn Kông Chro - nói rằng khi nghe một số thành viên của CLB Từ thiện - tình nguyện trẻ Quy Nhơn đi tiền trạm và lập kế hoạch tặng quà, giúp dân, làm sân chơi cho học sinh ở xã Yang Nam, anh rất xúc động.

"Chúng tôi bất ngờ và cảm kích vì các bạn ở tỉnh Bình Định nhưng lại đến với người dân khó khăn ở địa phương chúng tôi. Kế hoạch của các bạn cũng rất ý nghĩa và thiết thực.

Huyện đoàn Kông Chro cũng đã triển khai các phần việc của mình để phối hợp với CLB thực hiện thành công chuyến tình nguyện từ thiện sắp tới" - anh Xuân nói.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên