30/12/2023 21:38 GMT+7

Đi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vui

Nhiều du khách đi chơi Hà Giang đã có trải nghiệm tắc đường đèo trên cung từ TP Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn, nhưng ai nấy đều vui vì có thêm thời gian ngắm cảnh.

Du khách check-in tại dốc Thẩm Mã chiều 30-12 - Ảnh: Hóng biến Hà Giang

Du khách check-in tại dốc Thẩm Mã chiều 30-12 - Ảnh: Hóng biến Hà Giang

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, Hà Giang là một trong những điểm đến được du khách yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê đi phượt. Ngay ngày nghỉ lễ đầu tiên (30-12), trên cung đường từ TP Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn, có nhiều đoạn có tình trạng tắc đường cục bộ.

Những điểm xảy ra tình trạng trên là các điểm check-in nổi tiếng của Hà Giang được du khách yêu thích như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, nhà của Pao…

Tại điểm cổng trời Quản Bạ, khoảng 10h sáng, các phương tiện gần như không thể di chuyển (thời gian tắc khoảng 1 tiếng đồng hồ). Còn tại điểm check-in dốc Thẩm Mã, thời gian tắc là vào buổi chiều.

Tắc đường tại đèo Thẩm Mã - Ảnh: Hóng biến Hà Giang

Tắc đường tại đèo Thẩm Mã - Ảnh: Hóng biến Hà Giang

Bên cạnh đó, các điểm đến khác như cây cô đơn, dinh thự nhà họ Vương, cột cờ Hà Giang có du khách khá đông nhưng không xảy ra tình trạng ách tắc.

Anh Nguyễn Anh Nam - chuyên tour Hà Giang - cho biết trong hai ngày 30 và 31-12, hầu hết các homestay tại thị trấn Đồng Văn đã kín phòng, riêng ngày 1-1 khách rục rịch về để chuẩn bị đi làm vào ngày hôm sau nên còn phòng trống.

"Đến 5h chiều, các khách của mình đều về tới homestay. Tuy có trải nghiệm tắc đường nhưng ai nấy đều vui vì nhờ tắc nên các đoàn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau.

Mùa này, thời tiết Hà Giang cũng mát mẻ nên mọi người đều thoải mái, khen cảnh sắc Hà Giang đẹp và mong muốn được quay lại nhiều lần hơn nữa", anh Nam chia sẻ.

Đi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vui- Ảnh 3.
Đi chơi Hà Giang tắc đường đèo nhưng vẫn vui- Ảnh 4.

Tắc đường cục bộ tại các điểm check-in nổi tiếng ở Hà Giang - Ảnh: Hóng biến Hà Giang

Đến Hà Giang lần thứ hai, nhưng đây là lần đầu tiên bạn Hải Anh - du khách đến từ Hà Nội - gặp cảnh tắc đường giữa đèo. Phải mất 20 phút, Hải Anh mới qua được đoạn tắc tại cổng trời Quản Bạ.

"Mình thấy Sa Pa, Ninh Bình, Cao Bằng đều đông nên quyết định tự đi Hà Giang bằng xe máy nhưng không ngờ Hà Giang cũng đông như vậy. Tuy vậy câu chuyện tắc đường cũng không làm chuyến đi này của mình kém thú vị.

Cảnh sắc Hà Giang lúc nào cũng khiến mình háo hức. Vì đã đi lần hai nên thay vì các điểm check-in quen thuộc mình sẽ đi vào các bản để khám phá thêm nhiều điều thú vị của Hà Giang", Hải Anh bộc bạch.

Check-in với hoa tớ dày nở khắp bản Mông Mù Cang ChảiCheck-in với hoa tớ dày nở khắp bản Mông Mù Cang Chải

Men theo con đường vòng vèo qua các triền núi vào xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, những cây hoa tớ dày bung nở hồng rực giữa màu xanh của núi, của trời khiến du khách như muốn ở lại mãi, không về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên