14/10/2012 05:45 GMT+7

Đi chợ ngày mưa!

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Chiều 13-10, Sài Gòn đón một cơn mưa khủng khiếp đến độ không ai nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ một chỗ ấm áp nào đó để hòa vào dòng người xuống phố.

Ấy vậy mà trong một chợ phiên được mở ngay giữa trung tâm TP - mưa rơi thì mặc mưa rơi, người trẻ “đi chợ” vẫn tấp nập, đông vui như ngày nắng ráo!

AsrEYh1q.jpgPhóng to
Nụ cười luôn thường trực trên môi những cô chủ hàng trẻ tuổi - Ảnh: Minh Trang

Lọt thỏm trong rừng người rủ nhau đi chợ, cô diễn viên xinh xắn Anh Đào (vai Hạnh trong phim Kính vạn hoa) từng rất được yêu thích tranh thủ sà vào hàng phụ kiện chọn cho mình những món trang sức lấp lánh, “độc lạ” với giá mềm! Anh Đào cũng như hàng trăm bạn trẻ khác, đi chợ để được hòa mình vào không khí sôi động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần đặc sắc như thế này.

Từ những phiên chợ nổi tiếng như chợ phiên Đồng Văn, chợ phiên Bắc Hà, chợ phiên Sa Pa, chợ phiên vùng sơn cước Hà Giang..., ý tưởng về một phiên chợ như thế ngay giữa Sài Gòn đã hình thành. Nơi người ta tìm đến không chỉ để bán mua hàng hóa mà còn để gặp gỡ, hẹn hò, mua may bán rủi... Những người tạo nên chợ phiên Thanh Niên kỳ vọng sẽ tạo ra được một sân chơi thú vị, thật sự thu hút với giới trẻ.

Và đúng với tên gọi chợ phiên Thanh Niên - phiên chợ dành cho những bạn trẻ phong phú và đa dạng hơn nhiều với hàng trăm gian hàng handmade (hàng làm bằng tay) dọc lối đi, những món thủ công tinh xảo như dây đeo cổ, túi xách, khóm hoa vải được làm bằng tay một cách khéo léo và tỉ mỉ. Người bán có khi lại là bạn bè thân thiết của người mua. Chợ mà kể cũng “lạ” khi chỉ có những lời chào nhã nhặn, những nụ cười tươi rói và cái bắt tay “Hẹn gặp lại!” của người bán hàng!

Trước chợ phiên lần này, người trẻ tại TP.HCM đã không còn xa lạ với những phiên chợ Tây như Saigon Flea Market - chợ chuyên bán đồ thủ công mang hơi hướm cổ điển, một trong những xu thế rất được ưa chuộng hiện nay, hay những phiên chợ sách cũ, sách hay được mở định kỳ tại jKed Café. Chợ vốn là một nét đẹp tiêu biểu của cộng đồng người Việt, nhưng giờ đây chợ trong định nghĩa của người trẻ đã không chỉ là nơi thuận mua - vừa bán mà còn là một địa chỉ văn hóa: nơi gặp gỡ, sẻ chia những đam mê, sở thích cùng nhau.

Chợ phiên Thanh Niên sẽ “họp” định kỳ vào thứ bảy tuần đầu tiên mỗi tháng (từ 13g-22g) tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1), hứa hẹn là một địa chỉ hấp dẫn, không chỉ với người trẻ tại TP.HCM mà còn với rất nhiều du khách nước ngoài muốn tìm hiểu và hòa mình vào chợ văn hóa của người Việt trẻ.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên