Phóng to |
| Ai cũng bị ném cà chua bẩn hết người, người ta quan niệm càng bị ném nhiều người đó càng gặp may mắn |
Từ 5h sáng, hàng nghìn người dân từ khắp mọi nẻo đường đã xúng xính quần áo, nhộn nhịp đổ về bãi đất bồi ven sông Hoàng để họp chợ. Cũng như các phiên chợ bình thường, chợ Chuộng có đầy đủ các mặt hàng dân giã chốn thôn quê như rau, thịt, bánh…nhưng phổ biến nhất là cà chua và táo xanh.
Mua một túi cà chua giá 3.000 đồng, nhóm thanh niên chia nhau để làm “vũ khí”. Khi thấy có người làng khác hoặc người lạ đi qua là cả bọn thi nhau ném. Người bị trúng cà chua co chân chạy, nhưng miệng thì cười toe toét vì “đến chợ Chuộng mà không bị “dính” cà chua thì coi như chưa đi chợ”.
Cà chua có màu đỏ, tượng trưng cho điều may mắn, còn đánh nhau cũng được dân quanh vùng quan niệm sẽ đem lại một mùa màng bội thu, no ấm. Càng đánh nhau to, chắc chắn năm ấy sự may mắn càng tràn đầy. Tuy nhiên, những năm gần đây, một số thanh niên đã lợi dụng phiên chợ để thanh toán những hiềm khích. Có người đã chết, bị thủng dạ dày, bị thương nặng vì đánh nhau tại chợ Chuộng.
Phóng to |
| Hàng nghìn người dân đi chợ Chuộng cầu may |
Biết đến chợ Chuộng từ ngày còn bé, nay cụ Lê Văn Tuấn đã ngoài 70 tuổi. Vậy mà năm nào cụ cũng cùng con cháu đi chợ, mua lấy một món đồ để lấy may. Cụ kể, tương truyền rằng, ngày xưa, vào thời Lê Lợi có một vị tướng đánh giặc đi ngang qua khu vực này thì bị kẻ địch vây bắt. Vị tướng ấy đã nhanh trí huy động dân làng họp chợ để che mắt quân thù. Vũ khí được giấu trong những gánh hàng. Quân địch đến, tưởng đó chỉ là một phiên chợ quê bình thường nên mất cảnh giác. Thừa cơ, vị tướng đã phát lệnh, dân quân trong làng bất ngờ tấn công đánh tan quân địch.
Phóng to |
| Chợ Chuộng cũng là nơi để đám trai làng giải quyết ân oán trong năm |
![]() |
| Có người bị đánh gục xuống đất |
“Năm đó, làng ấy được mùa to. Vậy là để tưởng nhớ chiến công và cầu may mắn, cứ đến ngày mồng 6 Tết là dân quanh vùng tụ tập về đây họp chợ để mua điều may, bán điều rủi”, cụ Tuấn kể.
Ông Nguyễn Văn Hùng, công an huyện Đông Sơn, phụ trách địa bàn xã Đông Hoàng cho biết, trước khi phiên chợ diễn ra, công an các xã lân cận phải họp bàn phương án phối hợp để giải quyết các sự cố.
“Công an có mặt từ sáng sớm, chia khu vực phụ trách để can thiệp kịp thời khi có vụ đánh nhau xảy ra. Nhưng nhiều trường hợp công an cũng bị ném cà chua, bị đánh lại”, ông Hùng cho hay.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận