Đi bộ xuyên 64 quốc gia suốt 11 năm

QUANG HƯƠNG
QUANG HƯƠNG

TT - Sau 11 năm, đi qua 75.560km, thăm 64 nước, mòn hết 53 đôi giày, Jean Beliveau (người Canada) đã trở về nhà, kết thúc một chuyến đi bộ dài nhất vòng quanh thế giới. Beliveau, 56 tuổi, đã rời Montreal vào ngày 11-8-2000 nhân sinh nhật lần 45 của mình, sau khi công việc kinh doanh của ông bị thất bại, bỏ lại vợ và hai con trai nhỏ ở nhà. Chờ đợi đón Beliveau ở Montreal là Archambault, vợ ông, người đã hỗ trợ ông bằng việc lập một trang web mô tả chi tiết chuyến đi của ông: wwwalk.org.

PJi7wFMT.jpgPhóng to
Jean Beliveau đi bộ trên một xa lộ gần Lujan, Argentina, ngày 10-3-2003 - Ảnh: AP

Trong 11 năm qua, Beliveau đã đi qua các sa mạc và đồi núi. Ông đã nếm mùi côn trùng ở châu Phi, ăn thử thịt cầy ở Hàn Quốc và thịt rắn ở Trung Quốc, cũng như được binh sĩ vũ trang hộ tống ở Philippines.

QUANG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất