Thế giới đang yên đang lành, người lo buôn bán, kẻ lo dệt vải quay tơ thì bỗng nhiên một kẻ to béo hớt hải la làng: Bớ làng xóm ơi, nó ăn hiếp tui.
Nó là ai? Thấy kẻ to béo chỉ một người tuy có nét mặt cương nghị song lại bé nhỏ, cả thế giới bình thản tiếp tục làm việc. Bởi cả thế giới đều biết rằng không thể có chuyện anh chàng nhỏ bé này lại dại gì đi gây sự với kẻ khổng lồ.
Một lúc sau, anh chàng to béo lại ré lên:
- Bớ làng nước ơi, nó đâm tui cả ngàn lần!
Cả thế giới hơi giật mình, nhưng rồi vẫn tiếp tục làm việc.
Mới nhất, kẻ to béo tiếp tục hớt hải la làng:
Nó lại bắt nạt tui nữa kìa!
Cả thế giới bật dậy, nhưng không hốt hoảng bỏ chạy như mẹ Tăng Sâm, mà bực mình nên xúm vào mắng đứa to béo: Xưa rồi Diễm à! Cái chiêu nhồi nhét mãi một điều nói láo để hi vọng làm cho ngay cả người vững tin cũng bị ảnh hưởng chỉ phù hợp với thời xa xưa thôi. Còn thời bây giờ chẳng lừa được ai đâu. Các báo, đài truyền hình trên khắp thế giới đã cử người đến theo dõi từ lâu, và ai cũng thấy ông vừa ăn cướp vừa la làng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận