08/01/2011 06:08 GMT+7

Đến với "lính Trường Sa trên cạn"

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Hôm qua tại Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc, trong cái rét buốt như cắt da thịt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức lễ khởi động Năm thanh niên với chủ đề “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc” - một trong năm hoạt động lớn của Năm thanh niên 2011.

Buổi lễ diễn ra trong giá rét ấy đã khiến mọi người “cận cảnh” hơn với tất cả sự khắc nghiệt của miền biên ải, dù biên ải không chỉ là giá rét!

Năm trước, khi đi dọc dài qua những đồn biên phòng ở biên cương phía Bắc, chúng tôi đã nghe một người lính biên phòng tâm sự: “Dưới xuôi, đài báo gió mùa đông bắc phải chậm mất một hai hôm mới đến. Trên này vừa nghe tin gió mùa đông bắc là đã thấy nó về ngay sau lưng”. Câu nói của người lính biên phòng rất hồn nhiên nhưng chúng tôi hiểu rất nhiều điều ẩn ngôn trong câu chuyện “gió bấc sau lưng”.

Với bất cứ quốc gia nào, chủ quyền Tổ quốc luôn là một điều gì đó lớn lao hơn cả cuộc đời, hơn tính mạng, hơn cả gia đình, hơn cả sự nghiệp. Với Việt Nam, chủ quyền Tổ quốc càng thiêng liêng gấp bội, bởi lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc luôn là sự tiếp nối của những cuộc chiến tranh vệ quốc, chống xâm lăng.

Hiếm có một dân tộc nào trên thế giới mà suốt chiều dài lập quốc của mình, những trang biên niên sử luôn được viết bằng sự hi sinh của những người tuổi trẻ.

Hôm qua, ngay sau lễ phát động “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc”, nhữngbạn trẻ dân tộc người Mông, Dao, Giáy, Lô Lô... cùng với các bạn trẻ người Kinh nơi địa đầu biên giới Hà Giang đã kịp cụ thể hóa tình yêu với Tổ quốc bằng hành động đăng ký tham gia dự bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ ở tuổi 17, bằng những chiếc khăn ấm quàng tặng lên vai người lính trẻ, bằng những chiếc máy tính cho chiến sĩ các đồn biên phòng Lũng Cú, Đồng Văn...

Có hàng vạn người lính như thế đang hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, bảo vệ biên cương biển đảo. Những người lính mà nếu chưa đến cùng họ sẽ khó thấu hiểu hết những khó khăn họ phải vượt qua mỗi ngày.

Chúng tôi đã đi dọc dài hầu hết các điểm đảo ở Trường Sa, thấu cảm được phần nào nỗi gian nan người lính đảo. Nhưng lần lên cực tây A Pa Chải một tháng trước đây, chúng tôi mới biết thêm một điều ở đồn biên phòng A Pa Chải (huyện Mường Nhé, Điện Biên) điện sáng vẫn chưa có, điện thoại chưa phủ sóng, muốn gọi điện về cho vợ con phải xuống tận xã Chung Chải xa cách đồn mấy chục cây số.

Và những chuyến tuần tra cột mốc dài vài tuần lễ, đi và về chỉ có cách duy nhất là lội bộ xuyên rừng, vượt suối.

Trong chừng mực nào đó, lính biên phòng ở đó cũng là những “lính Trường Sa trên cạn”.

Cho dẫu đất nước sống trong hòa bình thì những người lính bảo vệ biên cương vẫn là những người tiếp tục đối mặt cùng gian khó. Bởi thế, “Ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc” của Năm thanh niên 2011 sẽ được nối tiếp với những chuyến đi của những người trẻ về với người lính biên cương, san sẻ khó khăn cùng họ, cùng chung tay với người lính biên phòng giúp những người dân biên giới dựng “thế trận lòng dân” để giữ yên cõi bờ Tổ quốc.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên