14/03/2019 12:00 GMT+7

Đến Stockholm, thử giọng làm thành viên thứ 5 của ABBA

HỒNG VÂN (từ Stockholm)
HỒNG VÂN (từ Stockholm)

TTO - Đây chắc chắn là những gì du khách sẽ trải nghiệm nếu đi hết một vòng bảo tàng ABBA (ban nhạc Thụy Điển) với những bản hit đình đám như Mama Mia, Dancing Queen, Happy New Year… ở khu phố cổ Gamla Stan, thủ đô Stockholm, Thụy Điển.

Đến Stockholm, thử giọng làm thành viên thứ 5 của ABBA - Ảnh 1.

Thử tài sơn các tượng nghệ sĩ ABBA tại bảo tàng ABBA, Stockholm - Ảnh: N.T.U

Bên trong bảo tàng ABBA, mỗi khách tham quan sẽ nhận một thiết bị nghe tại quầy vé trước khi bắt đầu hành trình. 

Ngoài việc xem hình ảnh, đọc thuyết minh quen thuộc ở bảo tàng, du khách còn có cơ hội nghe các đoạn phỏng vấn, tự sự của các thành viên ABBA từ thiết bị nghe bằng cách kết nối thiết bị tại các trạm âm thanh trong bảo tàng.

Vui đến phút cuối

Phút đầu gặp gỡ, cuộc phiêu lưu đầy vinh quang với âm nhạc được tái hiện và cuốn hút cả với người không phải fan của ABBA.

Bảo tàng tái hiện một góc công viên nơi khách tham quan có thể chụp hình với ABBA thời điểm Benny Andersson (nhạc sĩ và piano) và Anni-Frid Lyngstad (ca sĩ) đang yêu nhau say đắm (hãy xem họ hôn nhau) trong khi Björn Ulvaeus (nhạc sĩ và guitar) và Agnetha Fältskog (ca sĩ) chưa đính hôn.

Dancing Queen ABBA

Du khách có cơ hội thử giọng để làm thành viên thứ 5 của ABBA. Bạn sẽ vào phòng thu riêng và thu âm tiếng hát của mình với những bản hit tưng bừng của nhóm. Bài hát sẽ được lưu lại và có thể tải về làm kỷ niệm trên trang web của bảo tàng bằng cách nhập mã trên vé của khách.

Tưởng tượng bạn là thành viên thứ 5 của nhóm, hãy lên sân khấu biểu diễn cùng ABBA. Lời bài hát và các động tác nhảy ở trước mặt bạn qua một hệ thống đèn mà khán giả không hề hay biết, nhờ đó dù không thuộc lời hay điệu nhảy bạn vẫn có thể biểu diễn ngon lành. Phần lớn du khách không thể từ chối trải nghiệm này.

Có du khách rơi lệ khi đi đến chặng cuối, lúc ban nhạc tan rã vào năm 1982 sau khi hai cặp đôi lần lượt ly hôn. 

Bảo tàng tái hiện căn bếp nhỏ nơi Ulvaeus có cảm hứng sáng tác cùng Andersson bài Slipping through my fingers trong album cuối The visitor nói về tình cảm của người mẹ nhìn con gái mình lớn khôn và đã lỡ mất những khoảnh khắc quý giá bên con.

Tại đây, du khách được mời tham gia cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của ABBA với công việc sơn nhà.

Mamma Mia ABBA

Cho mọi người

Đóng cửa mất 5 năm để sửa chữa và cải tạo, Bảo tàng Quốc gia Thụy Điển ở Stockholm mở cửa trở lại từ tháng 10-2018 và đang là địa chỉ được nhiều người địa phương và du khách nước ngoài háo hức tìm đến tham quan.

Suốt buổi chiều ở bảo tàng, chúng tôi gặp lại cùng một người đàn ông đến tham quan bảo tàng nhiều lần. Anh đẩy chiếc xe nôi em bé lặng lẽ ngắm từ gian này qua gian khác, từ tầng 1 lên tầng 2. Em bé ngủ say và người này dường như cũng rất hài lòng với buổi chiều ở bảo tàng.

Nhóm 5 người chúng tôi đi cùng nhau nhưng vui vẻ tách nhau ra vì mỗi người đi theo tốc độ của mình, có những góc riêng yêu thích của riêng mình để ngắm và cảm nhận. 

Nghệ thuật và thiết kế đương đại thu hút người trẻ, học sinh trong khi người yêu hội họa sẽ hài lòng với dòng tranh về tôn giáo, gia đình hoàng gia, tranh chân dung từ khổ lớn đến khổ nhỏ để trang trí mặt đồng hồ, tranh dệt thảm.

Ngoài ra, các bộ sưu tập về trang sức, gốm sứ, thủy tinh, chạm khắc ngà voi cũng rất phong phú. Cả một trời kiến thức và thông tin mà nếu sống ở Stockholm, tôi chắc chắn mình sẽ thích tới lui nơi này để chậm rãi ngắm và học thay vì ngồi ở quán cà phê.

Những nhóm học sinh đi bảo tàng nhiều năng lượng và tò mò hơn cả. Các em chồm người, cúi đầu nhìn sát nhất có thể và trầm trồ trước một thiết kế quen nhưng bằng chất liệu lạ - một chiếc ghế quấn chỉ và keo được người nghệ sĩ sử dụng. 

Một chiếc ghế khác được làm từ gỗ vụn bỏ đi từ xưởng mộc với thông điệp hãy tái chế, thay đổi mục đích sử dụng của chất liệu để bảo vệ môi trường.

Faith Oneya, nhà báo đến từ Kenya và là một người mẹ đơn thân, chia sẻ: "Thật may mắn cho trẻ em nào được lớn lên trong môi trường bảo tàng thế này. Tôi thấy gian nghệ thuật đương đại của bảo tàng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh sáng tạo và trí tưởng tượng của con người. Điều này đặc biệt hữu ích cho trẻ em vì chúng ta không muốn trí tưởng tượng và óc sáng tạo của các em bị giới hạn bởi bất cứ điều gì".

53 bảo tàng ở Stockholm

Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, chỉ có hơn 960.000 dân nhưng có 53 bảo tàng lớn nhỏ.

Ít nhất 17 trong số những bảo tàng hoàn toàn miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan như Bảo tàng Quốc gia Thụy Điển, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Hải quân quốc gia, Bảo tàng Trung cổ, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại… Đối với những bảo tàng có thu phí, đa số vẫn miễn phí cho trẻ em đến 18 tuổi và giảm giá vé cho người già.

ABBA và quãng thời gian tuyệt đẹp của đời mình ABBA và quãng thời gian tuyệt đẹp của đời mình

TTO - Tiếng đàn marimba vang lên, lanh canh đệm theo sau từng âm tiết: "Mamma Mia! Here I go again" - Mamma Mia! Tôi lại đã ở đây.

HỒNG VÂN (từ Stockholm)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên