01/10/2025 05:47 GMT+7

Đêm kinh hoàng của những đội 'lót đường' Champions League

Kairat và Pafos, những đội bóng lần đầu dự Champions League đã có ngày thi đấu đáng quên khi phải nhận thất bại quá đậm trước các đại gia châu Âu, trong lượt trận thứ 2 giai đoạn vòng bảng diễn ra rạng sáng 1-10 (giờ Việt Nam).

Đêm kinh hoàng của những đội 'lót đường' Champions League - Ảnh 1.

Mbappe ghi hat-trick vào lưới Kairat - Ảnh: REUTERS

Đầu mùa giải này, CLB Kairat của Kazakhstan gây sốc khi vượt qua giai đoạn play-off để lần đầu góp mặt tại sân chơi chính thức của Champions League.

Sự góp mặt của Kairat còn khiến không ít đội bóng châu Âu phải ngán ngẩm, bởi CLB Kazakhstan nằm tận trên lãnh thổ châu Á. Thành phố Almaty của họ cách xa hầu hết các quốc gia Tây Âu khoảng cách hơn 6.000km.

Tiêu biểu là Real Madrid - đội phải di chuyển đến 6.400km để đến làm khách trước Kairat.

Dù vậy, khi bước vào trận đấu, Kairat lại chẳng tạo được chút bất ngờ nào trước Real Madrid hùng mạnh.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dễ dàng áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút 25, họ cụ thể hóa được sự lấn lướt với một thoáng sai lầm của hàng thủ đối phương.

Từ cú đánh đầu chuyền về bất cẩn của hậu vệ Kairat, Mastantuono thoát xuống cướp bóng, buộc thủ thành đối phương phải phạm lỗi. 

Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, và trên chấm 11m, Mbappe đã không bỏ lỡ cơ hội. 

Real Madrid tiếp tục dồn ép sau bàn mở tỉ số. Đến phút 52, Mbappe một lần nữa lập công với pha bứt tốc hoàn hảo sau đường phất bóng của thủ thành Courtois. 

Trong thế đối mặt, anh bấm bóng tinh tế để đánh bại thủ môn đối phương, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. 

Đêm kinh hoàng của những đội 'lót đường' Champions League - Ảnh 2.

Mbappe ghi hat-trick - Ảnh: REUTERS

Đến phút 73, Mbappe hoàn tất cú hat-trick với pha lập công sau đường kiến tạo của Arda Guler. 

Sau bàn thắng này, Real Madrid rút hầu hết các trụ cột ra sân, trong đó có Mbappe. Nhưng họ vẫn ghi thêm 2 bàn thắng do công Camavinga và Brahim Diaz trong 10 phút cuối trận, ấn định chiến thắng 5 bàn cách biệt.

Như vậy sau 2 lượt trận, Kairat nhanh chóng trở về mặt đất sau niềm vui ra mắt Champions League. Họ thua Sporting CP 1-4 ở trận đầu tiên, và đến nay đã phải nhận 9 bàn thua. 

Đêm kinh hoàng của những đội 'lót đường' Champions League - Ảnh 4.

Jackson (áo đen) cũng ghi bàn cho Bayern Munich - Ảnh: REUTERS

Một đội bóng lần đầu dự Champions League khác là Pafos cũng phải nhận thất bại 1-5 trước Bayern Munich dù được chơi trên sân nhà. 

Đội bóng đến từ Cyprus (Đảo Síp) thậm chí nhận 4 bàn thua chỉ sau 34 phút. Họ hoàn toàn không thể chống cự được sức tấn công của Bayern Munich. 

Kane ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng ở trận này, trong khi tân binh Nicolas Jackson cũng ghi được 1 bàn thắng. 

Nhiều trận thắng đậm khác cũng diễn ra trong loạt trận rạng sáng 1-10. Atletico Madrid nghiền nát Frankfurt với tỉ số 5-1, Inter Milan thắng đậm Slavia Prague 3 bàn không gỡ, còn Marseille đè bẹp Ajax 4-0. 

Đội bóng duy nhất tạo được bất ngờ là Bodo/Glimt. Đại diện từ Na Uy cầm hòa Tottenham 2-2, thậm chí là có thời điểm dẫn trước 2-0. 

Đêm kinh hoàng của những đội 'lót đường' Champions League - Ảnh 5.Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: 'Chúng tôi không tố cáo Malaysia'

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir mới đây đã phải lên tiếng phủ nhận tin đồn chính ông đã tố cáo vụ bê bối của bóng đá Malaysia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất