- Theo ông, đây là tin vui hay tin buồn?
- Cũng có thể vui và cũng có thể buồn.
- Tui không thích cái kiểu trả lời nước đôi đó. Hoặc là vui, hoặc là buồn.
- Ông nói thế là làm khó cho tui quá. Bởi, nếu 195 người đó làm ăn chân chính, tài sản minh bạch thì việc có thêm nhiều người giàu là một tin tốt lành cho đất nước. Và như vậy đó là tin vui. Còn ngược lại, toàn làm ăn bất chính, lợi dụng chính sách sơ hở để bòn rút tài sản quốc gia, bóp hầu bóp họng người dân mà giàu thì đó là tin buồn vậy.
- Tui thì có thể trả lời được tin đó là vui hoặc buồn, dĩ nhiên kèm theo một điều kiện...
- Điều kiện gì?
- Phải đếm một cách chính xác, trung thực về số người nghèo ở nước mình. Nếu người nghèo ngày càng ít đi, thì thông tin 195 vị triệu phú đôla là chuyện vui. Còn ngược lại, người nghèo ngày càng tăng thì đó là tin buồn.
- Ông lập luận cũng hay, nhưng ai mà đếm xuể người nghèo? Chiều chiều, chỉ nội chuyện thấy công nhân đổ ra chợ chiều để mua cái trứng vịt, con cá ươn là đủ hoa mắt rồi, đếm không xuể!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận