27/02/2026 06:47 GMT+7

Đêm cuối với cố HLV Nguyễn Văn Vinh, học trò cũ nhớ câu 'đá giỏi phải có thể lực và trí tuệ'

Cựu cầu thủ Nguyễn Lợi lặng lẽ thắp nén nhang cho người thầy. Trong khi đó, con gái ông Nguyễn Văn Vinh kể về những tâm huyết của bố với bóng đá Việt Nam.

nguyễn văn vinh - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Nguyễn Lợi bần thần trước cáo phó của thầy - Ảnh: QUANG THỊNH

Tối 26-2 là đêm cuối mà linh cữu cựu Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh được quàn tại Pháp Viện Minh Đăng Quang (TP.HCM). 10h30 sáng 27-2, linh cữu của cựu danh thủ 85 tuổi sẽ được an táng tại nghĩa trang Sala Garden (Đồng Nai).

Câu nói bất hủ gửi học trò cũ

Ông Nguyễn Lợi một mình đi sâu vào cuối pháp viện khi trời chập tối và lắc rắc mưa. Thu xếp được công việc bảo vệ, cựu cầu thủ CLB Cảng Sài Gòn mới đến viếng người thầy cũ một nén nhang trong đêm cuối. Ông Lợi mặc chiếc áo có cờ đỏ sao vàng có vẻ có dụng ý.

Ông Lợi tâm sự với phóng viên Tuổi Trẻ. Ông sinh năm 1960, thi đấu vị trí hậu vệ cánh hoặc tiền vệ trụ thời Cảng Sài Gòn. Ông nói "bố Vinh" từng là thầy mình khoảng 3-4 tháng năm 1997-1998.

Ký ức đó ông Lợi mãi nhớ cho dù trong nhiều thống kê không cho thấy ông Vinh từng về với Cảng Sài Gòn. 

Ông Lợi kể với gia chủ: "Khi còn sống, bố Vinh nói một câu tôi không bao giờ quên: Muốn đá tâm huyết phải có thể lực và trí tuệ. Đó là câu nói bất hủ mà sau này tôi vẫn nhắc".

Ngoài trời mưa, khuôn viên phía cuối pháp viện càng tối. Ông Nguyễn Lợi tranh thủ vào thắp nhang rồi chụp vài tấm ảnh gửi cho đồng đội cũ như để thông báo mình đã đến chia tay người thầy năm xưa. 

nguyễn văn vinh - Ảnh 2.

Gia quyến đang sắp xếp lại vòng hoa từ các đơn vị, cá nhân - Ảnh: QUANG THỊNH

Chuyên gia bóng đá chăm chỉ và trách nhiệm 

Là chuyên gia bóng đá Việt Nam hàng đầu của phóng viên thể thao, ông Nguyễn Văn Vinh nổi tiếng với những nhận định thẳng thắn, bộc trực. Để bình luận hay thì số liệu và thông tin mới và cũ cần được cập nhật liên tục. Tuy nhiên, tuổi già khó tránh được sức mạnh thời gian.

Con gái ông kể cả nhà không dám cho "bố Vinh" biết về hai căn bệnh Parkinson và Alzheimer, là kẻ thù của trí nhớ. Nhưng dần dà ông nhận ra và để không quên, ông Vinh đã viết ra giấy. "Bố viết rất nhiều ra giấy để nếu có bình luận thì cũng nói chính xác", cô nói.

Chính sự say mê đóng góp của ông Vinh mà nhiều phóng viên có bài báo phản biện, góp phần giúp bóng đá Việt Nam có thêm góc nhìn để xã hội đánh giá. Cái tên "Nguyễn Văn Vinh" dần trở thành góc quen thuộc cho nhiều phóng viên, nhà báo tìm đến tham khảo.

Có lẽ không nhiều người biết ông Vinh từng cho con gái mình có cơ hội trở thành một phóng viên thể thao. Đó là khi cô gái thực tập ở ban Thể thao Báo Tuổi Trẻ và được chính các "đàn anh" dẫn đi tác nghiệp các trận đấu lớn nhỏ trước khi cô quyết định...không theo nghề.

Đêm cuối bên linh cữu, cô phóng viên thể thao tập sự ngày nào giờ đang làm trong lĩnh vực bảo hiểm, lâu lâu lại rưng rưng nước mắt khi được bạn bè ôm vào lòng. Hết khách viếng, vợ chồng cô tranh thủ quay ngược về quận 7 (cũ) để chăm sóc cho mẹ.

Bầu Đức gửi hoa, Công Phượng đến viếng:

Lẵng hoa của bầu Đức được đặt ở vị trí trung tâm. Theo một người thân trong gia quyến, ông Đức có thể đến tiễn linh cữu "bố Vinh" vào sáng 27-2. HLV Kiatisak cũng có thể có mặt.

Trước đó vào đêm 25-2, tiền đạo Nguyễn Công Phượng âm thầm đến thắp nhang và tiễn cựu giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai, rồi trở về chuẩn bị cho trận đấu gặp Đồng Tháp.

Chuyện trong đêm cuối của cố HLV Nguyễn Văn Vinh - Ảnh 5.Vĩnh biệt người hết lòng với bóng đá Việt Nam

Dù biết con người khó thoát khỏi sinh lão bệnh tử, nhưng giới bóng đá Việt Nam cũng không khỏi bồi hồi tiếc thương khi nghe tin cựu danh thủ Nguyễn Văn Vinh qua đời vào 3h30 sáng 25-2 tại TP.HCM, thọ 85 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất