12/02/2019 07:59 GMT+7

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi

HOÀI PHẠM
HOÀI PHẠM

TTO - Từ 20h ngày 11-2, tức mùng 7 tháng giêng, lượng người đổ về tham gia khai hội chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tăng cao, khiến hơn 3km dọc quốc lộ 38B quanh chợ tắc cứng nhiều giờ.

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi - Ảnh 1.

Dòng người chen chúc đi chợ Viềng - Ảnh: HOÀI PHẠM

Năm nay, ngày khai hội chợ Viềng rơi đúng vào ngày làm việc nên lượng du khách đổ về chỉ thực sự đông từ sau 19h ngày 11-2. Thêm thời tiết khô ráo, không quá rét càng thu hút đông đảo người đến tham gia phiên chợ mang ý nghĩa "cầu may" này.

Đến 20h ngày 11-2, hơn 3km quốc lộ 38B đoạn qua chợ Viềng và 1km đường nối thị trấn Gôi, qua xã Kim Thái đến chợ Viềng, tình trạng ùn tắc diễn ra nghiêm trọng. Người và xe ken đặc, không nhúc nhích nổi suốt nhiều giờ liền. 

Không chỉ ôtô và xe máy kẹt cứng, ngay cả người đi bộ cũng phải đứng chôn chân tại chỗ. Tắc đường quá lâu khiến nhiều du khách từ các tỉnh xa tới mệt mỏi, chán nản, trong khi các chủ cửa hàng ven đường cũng sốt ruột vì không bán được hàng.

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi - Ảnh 2.

Không chỉ ôtô và xe máy kẹt cứng, ngay cả người đi bộ cũng phải đứng chôn chân tại chỗ - Ảnh: HOÀI PHẠM

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng buộc ôtô phải lùi lại để phân luồng, làm giãn đám đông đổ về chợ Viềng đêm qua - Ảnh: HOÀI PHẠM

Đến 23h, ùn tắc cơ bản được giải quyết khi lực lượng chức năng buộc ôtô, xe khách phải đi lùi để phân luồng lại làm giãn đám đông. 

Tới gần 0h ngày 12-2, trời có mưa nhỏ và rét nhưng vẫn không ngăn được dòng người tiếp tục đổ về chợ Viềng, bởi đây mới là khoảng thời gian việc mua bán diễn ra nhộn nhịp nhất.

Vợ chồng chị Lan (quê Hà Nam) cùng cậu con trai 5 tuổi đi xe máy từ Hà Nam lên tới Nam Định để đi chợ Viềng nhưng phải mất tới 3 giờ đồng hồ vạ vật chờ đợi ở bãi gửi xe anh chị mới len chân vào được cổng chợ. 

Bế trên tay con trai đã ngủ gục, chị Lan cho hay: "Đông thế này thì cũng sợ nhưng năm sau tôi vẫn sẽ đi, vì đây là phiên chợ mang lại nhiều may mắn, lộc lá cho gia đình, có điều năm sau phải thu xếp đi sớm hơn cho đỡ đông".

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi - Ảnh 4.

Chợ Viềng chỉ họp một phiên trong năm từ tối mùng 7 đến hết mùng 8 tháng giêng - Ảnh: HOÀI PHẠM

Ghi nhận tại nhiều bãi gửi xe quanh chợ Viềng, năm nay vẫn tồn tại hiện tượng trông giữ xe với giá cắt cổ, trung bình 20.000 đồng/vé, cá biệt có nơi lên đến 30.000 đồng/vé. 

Đáng chú ý, tại Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản nằm cách chợ Viềng khoảng 500m có hiện tượng bảo vệ và nhân viên trông xe của trung tâm ra cổng mời chào du khách đi chợ Viềng vào gửi xe với giá cao gấp nhiều lần bình thường. Cụ thể, vé xe máy bình thường là 3.000 đồng/vé nay tăng lên 20.000 đồng/vé. 

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi - Ảnh 5.

Một góc chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) - Ảnh: HOÀI PHẠM

Theo ông Nguyễn Phú Long, phó ban chỉ đạo tổ chức chợ Viềng Xuân 2019: khu vực chợ Viềng trải dài 7km qua địa phận xã Trung Thành, xã Kim Thái và thị trấn Gôi của huyện Vụ Bản với hơn 300 gian hàng. 

Hằng năm, chợ thu hút trung bình từ 25.000-30.000 du khách từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên… đến tham dự.

Đêm cầu may ở chợ Viềng Nam Định, đến đi bộ cũng không nhúc nhích nổi - Ảnh 6.

Một bé gái ngủ gục trên vai bố giữa dòng người đông đúc - Ảnh: HOÀI PHẠM

Năm nay có 60 chiến sĩ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động được phân công điều tiết, đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường dẫn về chợ Viềng. 

Ngoài ra, ban tổ chức cũng liên tục phát loa cảnh báo người dân đề phòng nạn trộm cắp, móc túi, lừa đảo có thể xảy ra trong hai ngày họp chợ.

HOÀI PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên