Phóng to |
|
Đây, những “chuồng cọp” này đang làm khu nhà cao tầng mới xây trở nên mất thẩm mỹ |
Tại các khu tập thể Trung Tự, Kim Liên và nhiều khu tập thể khác, rất nhiều hộ dân đã tự mình thiết kế nên các kiểu “balô”, “chuồng cọp” để mở rộng diện tích sử dụng của căn nhà. Vì thế nhiều hộ gia đình đã không ngần ngại “vượt xà” tới 2m để xây thêm một phòng nhỏ, cũng có hộ thì cơi nới để tạo diện tích trồng cây xanh. Một điều rất ngạc nhiên là không một chủ hộ nào thừa nhận mình xây dựng như thế là trái phép!
Bài toán “chuồng cọp” tại các khu nhà tập thể (cũ) chưa giải xong thì Hà Nội lại đau đầu với bài toán mới ở các chung cư cao tầng (CCCT). Tại khu CCCT mới xây Trung Hòa - Nhân Chính, phần lớn số căn hộ có người ở đều có “chuồng cọp”. Ngay cạnh khu chung cư cũng hình thành một tổ hợp hàn xì chuyên gia công xây dựng theo đơn đặt hàng của các hộ gia đình.
Theo ông Nguyễn Thanh Hùng - đội trưởng đội tham mưu PCCC Công an TP Hà Nội - việc tự ý xây dựng “chuồng cọp” của một số hộ dân không chỉ làm mất vẻ mỹ quan đô thị mà còn gây rất nhiều cản trở cho lực lượng cấp cứu khi có hỏa hoạn.
Trước tình trạng tự ý xây dựng “chuồng cọp” của một số hộ dân tại CCCT Trung Hòa - Nhân Chính, ông Lê Hồng Quân - giám đốc Công ty kinh doanh nhà số 3 thuộc Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất - cho biết công ty đã kết hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ các căn hộ tự tháo dỡ. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng, thói quen tận dụng từng mét vuông nhà có từ “ngàn xưa” đã làm bộ mặt của đô thị mới trở nên cọc cạch.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận