19/09/2010 15:30 GMT+7

Để vượt lên những khó khăn phía trước

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TTO - Sáng 19-9, tại TP Nha Trang, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 40 tân sinh viên vượt khó học giỏi của tỉnh Khánh Hòa, mỗi suất 5 triệu đồng.

Học bổng Tiếp sức đến trường 2010 tỉnh Khánh Hòa:

iy50qaPE.jpgPhóng to
Đại diện nhà tài trợ, ban tổ chức trao học bổng cho các bạn tân sinh viên. Ảnh: Châu Tường

Anh Hàng Chức Nguyên - đại diện báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “Lớn hơn số tiền học bổng là tấm lòng của hàng triệu bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đó có thể là của bác xe thồ móc từng đồng bạc lẻ ủng hộ hay cậu học sinh tiểu học đập con heo đất… Nói như vậy để thấy rằng, để làm được những chương trình này, không chỉ có báo Tuổi Trẻ mà phải nhờ sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp hảo tâm và những tấm lòng tri ân của hàng triệu bạn đọc…”.

eqKHx2v2.jpgPhóng to
Họa sĩ Nhốp-báo Tuổi Trẻ giao lưu, đánh đàn và hát với các bạn tân sinh viên. Ảnh: Châu Tường

40 tân sinh viên vượt khó tỉnh Khánh Hòa tuy mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, có người mất cha, có người mất mẹ, có người mất cả hai phải sống nhờ sự đùm bọc của xóm làng…, nhưng điểm chung của các bạn là đều có gia cảnh hết sức khó khăn, đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

“Làm chương trình này đã 8 năm nhưng lần nào các bạn tân sinh viên cũng làm cho tôi xúc động khôn tả. Trao học bổng đến cho các em không phải là một sự ban phát mà đây là phần thưởng các em xứng đáng được nhận”, anh Hàng Chức Nguyên xúc động nói.

Tại buổi phát học bổng, các em đã tự tin nói về những dự định trong tương lai mặc dù trước mắt các em là cả một chặng đường đầy chông gai. Đại diện báo Tuổi Trẻ nhắn gửi: “Các em hãy luôn nhớ đến những phần học bổng này. Nhớ đến không phải để trả ơn cho báo Tuổi Trẻ hay nhà tài trợ mà nhớ đến để khi các em thành đạt, các em lại quay về giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình năm xưa”.

Đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Kim Lan - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn ĐT-XNK tổng hợp Sài Gòn (INcomex Saigon Group) chia sẻ: “Cách đây hơn 30 năm tôi lên đường vào Sài Gòn học đại học, mẹ tôi đã phải vay nóng với lãi suất 30% để lo tiền học phí, đi lại cho tôi. Ngay sau khi nhập học tôi đã phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống xa nhà, đồng thời tiết kiệm gửi tiền về để mẹ trả nợ. Các bạn hãy nỗ lực hơn nữa, tôi tin các bạn sẽ thành công hơn tôi bây giờ, bởi mục đích của chương trình Tiếp sức đến trường là nhằm không để lỡ một nhân tài nào của đất nước”.

WApIUHXU.jpgPhóng to
Đại diện nhà tài trợ, ban tổ chức trao học bổng cho các bạn tân sinh viên. Ảnh: Châu Tường

Ông Lê Tuấn Tứ - phó giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa tâm sự: “40 tân sinh viên ngồi đây là 40 tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó, học giỏi của tỉnh Khánh Hòa. Dù trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng các em hãy cố gắng vững bước”.

XD3miHMt.jpgPhóng to
Bạn Đặng Thị Rơi đã khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình cho mọi người tại buổi lễ. Ảnh; Châu Tường

Tại buổi trao học bổng, ban tổ chức, nhà tài trợ cùng đông đảo các bạn học sinh, phụ huynh có mặt vô cùng xúc động khi nghe em Đặng Thị Rơi (tân sinh viên trường ĐH Sài Gòn) chia sẻ về hoàn cảnh của mình cũng như những gì mình đã cố gắng.

“Em không biết bố là ai, mẹ em không may bị bệnh tâm thần rồi tự nhiên mang bầu sinh ra em. Em lớn lên và đi học được là nhờ những gánh bánh bèo của ngoại nơi lề đường, góc chợ. Đến năm em học hết lớp 9 thì bà ngoại quá già yếu, không đủ sức nuôi em, đành phải gửi em vào chùa Phật Bửu ở gần đó (huyện Ninh Hòa). Việc đậu đại học chắc sẽ không đủ lớn để bù đắp công ơn của ngoại và sư cô trụ trì chùa, nhưng em hi vọng nó sẽ là niềm vui nho nhỏ động viên những người đã yêu thương, đùm bọc em…”, nói đến đây, giọng Rơi nghẹn lại, cả hội trường ai nấy như chực trào nước mắt.

Kết thúc buổi trao học bổng, bạn Nguyễn Minh Thư (Tân sinh viên ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh), đại diện cho 40 tân sinh viên cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn nhà tài trợ, đồng thời chia sẻ: “Học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ là nguồn tài trợ về tài chính cho chúng em, mà hơn thế nữa, nó còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp chúng em có thêm động lực vượt qua khó khăn ở những chặng đường phía trước”.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất